Sống cho Chúa - Chết cho Chúa
Sống cho Chúa - Chết cho Chúa
Bài giảng ngày mùng 4 Tết
Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ đã qua đời
Anh chị em thân mến,
Mỗi độ xuân về, khi đất trời giao hòa, khi con cháu sum họp bên mâm cơm ngày Tết, lòng người lại dâng trào niềm tri ân và tưởng nhớ. Tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Nhưng giữa những phút giây ấm áp ấy, chúng ta không thể quên những con người đã sống một đời hiến dâng âm thầm, không có con cháu bên cạnh, không có người nối dõi để tưởng nhớ – đó chính là các linh mục, tu sĩ đã phục vụ chúng ta, đã dấn thân trọn đời vì Tin Mừng, và nay đã an nghỉ trong Chúa.
Lịch sử Giáo Hội ghi lại biết bao tấm gương các nhà truyền giáo đã rời bỏ quê hương, ra đi không hẹn ngày về, chỉ mang trong mình một hành trang duy nhất: niềm tin và tình yêu dành cho Chúa. Họ biết trước con đường ấy đầy gian nan, biết trước có thể sẽ chết trong cô độc, nơi đất khách quê người, nhưng vẫn lên đường với một trái tim bừng cháy ngọn lửa Tin Mừng.
Tại Việt Nam, có biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ đã bước theo lý tưởng ấy. Có những vị bị bách hại, chịu cảnh tù đày, bị xử trảm hay lưu đày vì đức tin. Nhưng ngay cả khi thời kỳ bách hại đã qua đi, con đường dấn thân cho Chúa vẫn chưa bao giờ là dễ dàng. Bao nhiêu linh mục, tu sĩ đã âm thầm phục vụ trong những giáo xứ nghèo, những vùng truyền giáo xa xôi, sống một cuộc đời hiến tế không ai biết đến, và khi ra đi, cũng chẳng mấy ai nhớ đến.
Một linh mục hay một tu sĩ, khi còn sống, họ thuộc về tất cả mọi người, nhưng khi chết đi, họ dường như không còn thuộc về ai. Không gia đình riêng. Không con cháu để hương khói. Có chăng chỉ là vài dòng cáo phó đơn sơ trên bảng tin giáo xứ, rồi dần dần, họ chìm vào quên lãng.
Thế nhưng, họ không phải là những linh hồn mồ côi. Họ có Giáo Hội là gia đình, có đoàn chiên là con cái tinh thần, và hơn hết, họ có Thiên Chúa là Đấng đã gọi họ từ ban đầu và cũng chính Ngài sẽ đón họ vào hưởng vinh quang nước trời.
*Hôm nay, trong tâm tình đầu xuân, chúng ta dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho những linh mục, tu sĩ đã qua đời, đặc biệt là những vị đã từng phục vụ nơi giáo xứ chúng ta, những vị đã từng đồng hành với chúng ta trong đời sống đức tin.
Họ đã dành cả đời mình để ban phát các bí tích, để giảng dạy Lời Chúa, để đưa nhiều tâm hồn về với Thiên Chúa. Họ đã làm trổ sinh biết bao bông hạt trên cánh đồng truyền giáo. Nay đến lượt chúng ta, hãy nhớ đến họ, hãy cầu nguyện để Chúa trả công bội hậu cho họ trên thiên quốc.
Chúng ta tin rằng những ai đã sống cho Chúa thì cũng sẽ được chết trong Chúa. Và những ai đã chết trong Chúa thì sẽ được sống lại với Ngài trong ngày sau hết. Đức Giêsu đã hứa:
“Thầy đi để dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3).
Xin Chúa, Đấng mà họ đã suốt đời tận hiến, đón nhận họ vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi tưởng nhớ các ngài, cũng biết noi gương các ngài trong đời sống đức tin: dấn thân, phục vụ, và trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng.
Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn các linh mục, tu sĩ đã phục vụ Chúa trên trần gian này, để các ngài được nghỉ yên muôn đời trong Chúa. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
COMMENTS