"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Theo tục lệ của người Do Thái thời xưa, người ta tổ chức lễ cưới thường kéo dài cả tuần lễ. Lễ cưới là sự khởi đầu của cuộc sống mới, cuộc sống của hai người nam nữ bây giờ trở nên một (St 2,24) và được Thiên Chúa chúc phúc. Vì vậy, mỗi khi có cặp nam nữ nào tổ chức lễ cưới, thì họ mời tất cả làng xóm, người người đều vui mừng và đến tham dự. Nếu như có ai trong làng vì bận công việc hôm nay không đến được, thì ngày mai hoặc ngày mốt họ đến chung vui với Tân lang và Tân nương.
Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật thứ hai (II) Mùa thường niên hôm nay được thánh Gioan trình thuật rằng:
„Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.“ (Ga 2,1-11)
Đọc bài Tin Mừng Chúa nhật II Mùa thường niên hôm nay, tôi mường tượng ra một cảnh tượng tiệc cưới của một gia đình hay của một Cộng đoàn giáo xứ. Nếu là tiệc cưới của gia đình, hay bữa tiệc mừng của Cộng đoàn giáo xứ, chúng ta đã mời Đức Mẹ và Chúa Giêsu cũng như những môn đệ của Chúa đến chung vui với gia đình hoặc Giáo xứ chúng ta chưa? Khi tổ chức một buổi tiệc hay bất cứ một việc gì khác, người ta thường tính toán làm sao cho chu đáo, nhưng thường không tránh khỏi những thiếu sót, có khi xảy ra những sự việc làm cho gia đình bối rối, bẽ mặt xấu hổ.
Trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ Maria và Chúa Giêsu cùng các môn đệ được mời đến dự tiệc. Theo lẽ thường, Đức Mẹ và Chúa Giêsu là khách, thì Mẹ và Chúa cứ ăn uống vui vẻ và chúc phúc cho đôi Tân Hôn như những người khác là đủ. Đối với Mẹ Maria thì không như vậy, có lẽ Mẹ đã không ngồi một chỗ để thưởng thức những món ăn ngon, mà Mẹ đi lên đi xuống để giúp đỡ gia đình, nên khi thấy họ bối rối vì đã hết rượu thì Mẹ can thiệp ngay. Ở đây phải nói đến Đức tin của Mẹ Maria, như Kinh Thánh nói: Tổ phụ Abraham là cha của những người tin, thì Đức Maria cũng là mẹ của những người tin. Khi được Sứ thần Gabriel truyền tin cho Mẹ, thì Mẹ thưa với Sứ thần: „Xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói.“ (Lc 1,38b) Từ lúc này, Mẹ tin tưởng hoàn toàn được lãnh sứ mạng cưu mang Con Đấng Tối Cao. Vì tin vào con của mình là Con Thiên Chúa, nên Mẹ đã chạy lại nói với Con: „Họ hết rượu rồi.“ Chúa Giêsu đáp lại: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Giờ của Chúa Giêsu là giờ nào? Giờ Chúa Giêsu nói ở đây là giờ hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã giao phó cho Người, giờ mà Chúa Cha đã cho thân xác phàm nhân của Chúa Giêsu sống lại khải hoàn từ cõi chết.
„Chuyện ấy có can gì đến bà và tôi.“ Tuy nghe Chúa Giêsu nói vậy, nhưng Mẹ vẫn tin Con của Mẹ sẽ cứu giúp kẻo Tân lang và Tân nương phải xấu hổ và tiệc cưới sẽ mất vui, nên Người bảo các gia nhân: „Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.“ (Ga 2,5b). Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ là giờ của Ngài chưa đến, song Chúa vẫn chiều ý Mẹ xin, nên Chúa đã nói với gia nhân làm một việc rất đơn giản là đổ đầy các chum đựng nước, tất cả là sáu chum, tổng cộng khoảng 600 đến 700 lít, rồi Người lại nói: múc đem cho quản tiệc, và nước đã hóa thành rượu ngon. Có tiệc cưới nào mà cần đến nhiều rượu như vậy? Đang khi khách đã uống ngà ngà rồi mà Chúa còn cho thêm sáu bảy trăm lít rượu để làm gì?
Bên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a Chúa Giêsu đã làm một dấu lạ, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho năm ngàn người chỉ kể đàn ông, nếu kể chung cả đàn bà và trẻ con có lẽ số người ăn lên tới bảy hoặc tám ngàn, thế mà sau khi ăn no nê còn thu lại được mười hai thúng đầy. Có phải ý Chúa muốn cho người ta biết: Cứ xin đi, nếu đẹp ý Chúa, thì Người sẽ ban cho dư thừa!
Là tín hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, tin Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại. Mỗi tín hữu là một gia nhân trong đại gia đình của Thiên Chúa (Familia Dominus), song nếu Chúa nói chúng ta làm một việc đơn giản như các gia nhân trong tiệc cưới Cana, thì chúng ta có đủ lòng tin và can đảm để thực hiện Lời Chúa không?
Chúa Giêsu nói với chúng ta là những môn đệ của Chúa:
„Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35)
Nếu chúng ta đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống, trước hết tu sửa bản thân để biết yêu thương và tôn trọng mọi người trong gia đình, thì gia đình sẽ được an vui hạnh phúc, cộng đoàn sẽ có được niềm vui tình huynh đệ, xã hội có được một nền hòa bình đích thực.
Trước khi Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại, Người đã phó thác chúng ta (môn đệ) cho Mẹ Maria, và Người cũng cho chúng ta biết: Mẹ Maria là Mẹ của mọi người, là bà „Eva mới“.
Thánh Gioan trinh thuật trong Tin Mừng rằng: „Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, „Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26-27)
*Lạy Mẹ Maria, chúng con hân hoan đón rước Mẹ về ở với chúng con, chúng con là con và cũng là những gia nhân trong gia đình của Mẹ, xin Mẹ nhắc nhở chúng con, để chúng con luôn lắng nghe tiếng Chúa dạy mà đem ra thực hành trong đời sống.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu độ con, xin ban thêm lòng tin và ơn can đảm cho chúng con, để chúng con trở nên những gia nhân thực thi Lời Chúa dạy mà trong lòng không chút nghi nan. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS