Năm Hồng Ân
Năm Hồng Ân
Lm John Phuong
Chúng ta sắp đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, các bài đọc hôm nay công bố một thông điệp sâu sắc về nguồn hy vọng và niềm vui thật sự. Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu tuyên bố: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi… Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… công bố NĂM HỒNG ÂN của Chúa.” Những lời này không chỉ là điều ước hay một hy vọng mơ hồ; đó là lời công bố về niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời. Nơi Chúa Giêsu, mọi lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Chính Người mang đến sự giải thoát, chữa lành và đổi mới, một niềm hy vọng không dựa trên may rủi hay sức riêng, mà là tình yêu bền vững của Thiên Chúa.
Hình ảnh trong sách Nêhêmia thật cảm động: dân Ítraen, sau nhiều năm lưu đày, tụ họp lại để lắng nghe Lời Chúa. Khi Luật được công bố, họ bật khóc vì nhận ra lòng thương xót và sự trung tín của Thiên Chúa. Nhưng ông Nêhêmia khích lệ họ: “Đừng buồn bã, vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh em.” Niềm vui này không phải là thứ niềm vui thoáng qua hời hợt, mà là niềm vui xuất phát từ lòng tin chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt dân Người. Trong những ngày Tết, khi mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp về sức khỏe, thành công, và hạnh phúc, chúng ta – những người tin – nhận ra rằng nguồn hy vọng đích thực của mình không nằm ở những lời chúc sáo rỗng, mơ hồ đó. Hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa, Đấng không bao giờ thất tín. “Spes non Confundit – Hy vọng không làm ta thất vọng.”
Năm Thánh Hy Vọng mời gọi chúng ta suy ngẫm sâu xa hơn về ý nghĩa của NĂM HỒNG ÂN của Chúa. Trong Kinh Thánh, năm thánh là thời điểm của tha thứ, hòa giải và tự do. Đó là năm các món nợ được xóa bỏ, các tù nhân được phóng thích, và mọi thứ được làm mới lại. Năm Thánh này nhắc nhở chúng ta về tình yêu bao la của Thiên Chúa, Người kêu gọi chúng ta buông bỏ những gánh nặng quá khứ, hàn gắn các mối quan hệ, và tiến bước với niềm tin vững chắc. Cũng vậy, Tết Nguyên Đán, với ý nghĩa khởi đầu mới, là dịp để chúng ta không chỉ mừng năm mới theo phong tục mà còn làm mới chính tâm hồn mình trong Chúa Kitô.
Lời của thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17). Khi sum họp gia đình, chia sẻ bữa cơm, và chúc Tết nhau, chúng ta được mời gọi nhớ rằng niềm vui thật sự không đến từ sự thỏa mãn các nhu cầu vật chất hay xác thịt, mà từ việc sống trong Nước Chúa – Vương Quốc của bình an và công chính. Khi nhiều người đặt hy vọng vào sự may mắn, giàu có hay thành công, chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin nơi sự quan phòng của yêu thương của Thiên Chúa. Đây chính là điều làm nên sự khác biệt trong cách chúng ta mừng Tết: không chỉ là lời chúc suông, mà là một niềm hy vọng chắc chắn dựa trên tình yêu trung thành của Chúa.
Năm nay, chúng ta hãy đón Tết Con Rắn và Năm Thánh Hy Vọng theo một cách mới. Hãy sống và loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã công bố, bằng cách trở nên những chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Hãy tha thứ cho nhau, chữa lành những mối quan hệ rạn nứt, và đem hy vọng đến cho những người đang cần. Khi làm như thế, chúng ta đang công bố bằng chính cuộc sống mình rằng NĂM HỒNG ÂN của Chúa không chỉ là một thời khắc thoáng qua của lịch sử, mà là một thực tại vĩnh cửu.
Khi bước vào năm mới, chúng ta hãy vững tin vào lời hứa: “Spes non Confundit – Hy vọng không làm ta thất vọng.” Nguyện xin năm nay là một năm đầy ân sủng, đổi mới, và niềm vui sâu xa cho tất cả chúng ta, khi cùng nhau bước đi trong ánh sáng tình yêu của Chúa Kitô. Amen.
COMMENTS