Mỗi bông hoa có mùa nở riêng
Mỗi bông hoa có mùa nở riêng
Fb Erick Trung Vu
Không phải tất cả các loài hoa đều nở vào mùa xuân. Cậu có để ý không? Hoa cúc không chen ngang khi mùa xuân tràn ngập sắc đào, sắc mai. Hoa nhài chẳng vội vàng khi đông qua, hạ đến. Mỗi loài hoa đều có mùa của mình, thời khắc của riêng mình để bung nở. Hoa cúc nở vào mùa hoa cúc, hoa nhài nở vào mùa hoa nhài. Chúng chờ đợi, kiên nhẫn, và khi thời điểm đến, chúng bừng sáng.
Cuộc đời cũng vậy. Có những người dường như thành công đến sớm, như những đóa hoa xuân đầu mùa. Nhưng cậu à, đừng quên rằng những bông hoa nở muộn không hề kém phần rực rỡ. Thời điểm của cậu có thể chưa đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thất bại. “Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc” (Gv 3,11). Thời khắc của cậu, Ngài đã định trước. Chỉ cần cậu tin tưởng, kiên trì và không từ bỏ, hoa của cậu sẽ nở.
Những nỗ lực hôm nay, dù nhỏ bé, sẽ trở thành những hạt giống quý giá. Có thể bây giờ cậu chưa thấy kết quả, nhưng từng giọt mồ hôi, từng cố gắng, sẽ là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng hạt giống đó. Rồi một ngày, khi mọi thứ đủ đầy, cậu sẽ nhận ra rằng tất cả điều cậu trải qua đều không hề vô ích.
Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ quên cậu. Dù mùa đông có lạnh giá đến đâu, dù đôi khi cậu cảm thấy cô đơn trong bóng tối, thì Ngài vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho cậu một mùa nở hoa tuyệt diệu.
Đừng vội vàng, cũng đừng so sánh mình với ai. Hoa nhài không cần phải là hoa cúc, hoa hướng dương chẳng cần phải giống hoa hồng. Cậu cũng vậy, cậu không cần phải như bất kỳ ai khác. Điều quan trọng là cậu có thể nở bông hoa đẹp nhất của chính mình.
Vẫn chưa muộn đâu. Nếu hôm nay cậu cảm thấy mình chưa đủ rực rỡ, chưa đủ “thành công,” thì cũng đừng lo lắng. Hãy tiếp tục bước đi. Cậu có biết không? Hoa nở muộn thường lâu tàn. Khi thời điểm đến, cậu sẽ nở rực rỡ hơn bất kỳ ai. Và bông hoa của cậu sẽ mang một hương sắc độc đáo, không ai có thể thay thế.
Cậu là bông hoa của Thiên Chúa. Hãy kiên nhẫn chờ mùa hoa của mình, và khi mùa ấy đến, hãy nở hết sức mình. “Vì mọi sự đều có thời điểm, và mọi việc đều có giờ của nó dưới gầm trời này” (Gv 3,1).
Cứ nỗ lực, cứ hy vọng, và hãy tin tưởng. Cậu không chỉ sẽ nở hoa, mà còn là bông hoa đẹp nhất.
COMMENTS