Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy Niệm
Phúc Âm: Lc 3,15-16.21-22
Chúa Giêsu khiêm nhường xếp hàng trong sông Jordan chờ đợi đến phiên mình được rửa tội.
Khi nhận thấy Chúa, Thánh Gioan nói:
- Chính tôi mới là người cần được Ngài rửa cho. Chúa trả lời: Bây giờ hãy thế đã.
Khi Thánh Gioan vừa rửa tội cho Chúa Giêsu xong, thì tầng trời mở ra, và có tiếng nói rằng:
- Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Các ngươi hãy nghe lời Ngài.
*Con Thiên Chúa chịu phép rửa tại sông Jordan, đã thánh hóa phép rửa của Gioan, và đã thiết lập phép rửa tội để khai mạc một tiến trình làm công dân Nước Trời.
Từ đấy, phép rửa tội trở thành Bí Tích ứng dụng ơn cứu rỗi, như một cánh cửa chính thức của Giáo Hội Công giáo, áp dụng cho tất cả những ai đáng được làm công dân một nước mới: “Các con hãy đến tận cùng thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì được sự sống đời đời.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta được ơn rửa tội.
Chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho Ông Bà tổ Tiên chúng ta, và mọi người đã không phải vì lỗi của họ mà không biết Chúa, nhưng đã sống ngay lành theo lương tâm, thì cũng được ơn cứu rỗi, nhờ phép rửa tội bằng máu tử đạo, hay bằng lửa, là lòng yêu mến chân thành.
Tự vấn
1. Tôi có biết quý trọng ơn được sinh ra bởi cha mẹ là Công giáo, và đã được rửa tội từ khi còn nhỏ không?
2. Tôi có biết ơn được một nền giáo dục Công giáo, và được lãnh nhận các bí tích không?
3. Tôi có cầu nguyện cho càng ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa không?
Truyện Những Nhà Truyền Giáo
Những nhà truyền giáo người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, từ Ý, từ Pháp đã sang nước ta, đã học tiếng Việt, đã ăn thức ăn của người việt, đã mặc quần áo của Việt Nam, đã chịu chết để đem Tin Mừng cho chúng ta. Bởi đó, chúng ta mới có Giáo Hội Công giáo Việt Nam ngày nay, với gần 8 triệu người công giáo, với một hàng giáo sĩ, tu sĩ đông đảo, với trên 40 Giám Mục, với vị Đại Diện của Đức Thánh Cha thường trú trên quê hương chúng ta.
Thật tạ ơn Chúa muôn trùng.
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS