Hy Lễ Thánh Thể
Hy Lễ Thánh Thể
Fb John Phuong
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong mùa Thường Niên)
Hy Lễ Thánh Thể là sự ứng nghiệm và tái diễn của hy lễ trên thập giá. Do đó, như Thánh Tôma Aquinô dạy, Thánh Lễ đem lại cho con người những ơn lành và ơn cứu độ như chính hy lễ trên thập giá: “Trong mỗi Thánh Lễ đều có mọi hiệu quả mà Đức Kitô đã thực hiện trên thập giá. Những hiệu quả của hy lễ này cũng giống như những hiệu quả từ cuộc khổ nạn của Chúa.” Thánh Gioan Kim Khẩu viết: “Cử hành Thánh Lễ có giá trị như cái chết của Chúa Kitô trên thập giá.” Giáo hội thánh thiện cũng xác nhận điều này khi nói: “Mỗi khi chúng ta cử hành việc tưởng niệm hy lễ của Chúa, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” Thực vậy, chính Đấng Cứu Thế đã tự hiến vì chúng ta trên thập giá, giờ đây tự hiến trên bàn thờ qua trung gian các linh mục, như Công Đồng Trentô tuyên bố: “Đó là một hiến lễ duy nhất và chính Chúa Giêsu dâng hiến thông qua thừa tác vụ của các linh mục, cũng như chính Ngài xưa kia đã hiến tế chính mình trên thập giá; chỉ khác ở cách dâng hiến.” Như vậy, qua hy lễ trên bàn thờ, hy lễ thập giá được ứng nghiệm nơi chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta khả năng được cứu chuộc; Thánh Lễ làm cho ơn cứu độ ấy hoạt động nơi chúng ta và ban cho chúng ta hưởng các hoa trái của nó.
Vì Thánh lễ là hành động thánh thiện và thiêng liêng nhất mà chúng ta có thể thực hiện, “rõ ràng rằng cần phải hết sức cẩn trọng và chuyên tâm để cử hành Thánh lễ với sự tinh tuyền nội tâm cao nhất và sự sốt sắng bên ngoài.” Đó là lời dạy của Công đồng Trentô. Công đồng còn nhấn mạnh rằng lời nguyền rủa của ngôn sứ Giêrêmia dành cho những ai lơ là trong việc thực hiện các phận sự phụng vụ (“Đáng nguyền rủa thay kẻ làm công việc của Đức Chúa cách cẩu thả” – Gr 48,10) áp dụng cách đặc biệt đối với các linh mục cử hành Thánh lễ một cách bất kính. Giữa mọi hành động con người có thể làm để tôn vinh Đấng Tạo Hóa, Thánh lễ là hành động cao cả và tuyệt vời nhất. Sự bất kính như vậy, Công đồng dạy, “khó mà tránh khỏi tội bất kính đối với Thiên Chúa.”
Lời Nguyện
(cầu nguyện khi bắt đầu mỗi lần viếng Thánh Thể)
Lạy Chúa Giêsu Kitô của con, vì yêu thương loài người, Ngài đã ở lại nơi đây đêm ngày trong Bí tích này, đầy lòng thương xót và tình yêu, chờ đợi, kêu gọi và đón nhận tất cả những ai đến viếng thăm Ngài. Con tin rằng Ngài đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, con thờ lạy Ngài từ vực thẳm của sự hư không của con và tạ ơn Ngài vì những ân sủng mà Ngài đã ban cho con, đặc biệt là đã trao ban chính Ngài trong Bí tích Thánh Thể, đã ban cho con Mẹ Maria rất thánh của Ngài như là Đấng bầu cử, và đã gọi con đến viếng thăm Ngài nơi thánh đường này.
Hôm nay, con hướng về Thánh Tâm rất yêu thương của Chúa và cầu xin Ngài ba điều: trước hết, xin tạ ơn Ngài vì ân huệ cao cả này; thứ hai, để an ủi Ngài trước mọi xúc phạm mà Ngài đã chịu từ loài người trong Bí tích này; và thứ ba, trong lần viếng thăm này, con muốn thờ lạy Ngài ở mọi nơi trên thế giới, nơi mà Ngài, ẩn mình dưới hình bánh, ít được thờ phượng và bị bỏ rơi nhất.
Lạy Chúa Giêsu của con, con yêu mến Chúa hết lòng. Con thống hối vì đã xúc phạm đến lòng nhân lành vô biên của Ngài nhiều lần trong quá khứ. Con quyết tâm, với ân sủng của Ngài, không xúc phạm Ngài thêm nữa; và với thân phận thấp hèn của mình, con xin dâng trọn bản thân cho Ngài; con trao ban và hiến dâng ý chí, tình cảm, ước muốn và mọi sự thuộc về con. Từ nay về sau, xin Ngài hành động trên con và mọi sự thuộc về con theo ý Ngài muốn. Con chỉ xin và mong muốn tình yêu thánh thiện của Ngài, sự kiên trì đến cùng, và việc thực thi hoàn hảo thánh ý Ngài.
Con dâng lên Ngài các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt là các linh hồn yêu mến Bí tích Thánh Thể và Đức Mẹ Maria rất thánh. Con cũng cầu nguyện cho mọi tội nhân khốn khó.
Cuối cùng, lạy Chúa Giêsu Cứu Độ, con kết hợp mọi ước muốn của con với những ước muốn của Trái Tim rất yêu thương của Ngài, và dâng lên Chúa Cha hằng hữu, xin Người, vì tình yêu dành cho Ngài, chấp nhận và lắng nghe lời nguyện xin của con. (VSS, Introduzione)
COMMENTS