Hãy nếm thử xem Chúa tốt lành biết bao
Hãy nếm thử xem Chúa tốt lành biết bao
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
Fb John Phuong
Độc giả yêu quý, trong cuốn Viếng Thánh Thể, bạn sẽ đọc được nhiều câu chuyện về các linh hồn yêu mến Chúa, những người đã tận hưởng niềm an ủi nơi sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả các thánh đều đã thực hành lòng sùng kính ngọt ngào này, bởi vì ở trần gian, không có niềm vui nào cao quý hơn, kho báu nào đáng yêu hơn là Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể.
Trong tất cả các việc sùng kính, việc tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể chắc chắn là quan trọng nhất, chỉ sau các bí tích, là điều được Chúa yêu quý và đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta hơn cả. Vì thế, hỡi các linh hồn sốt mến, hãy thực hành lòng sùng kính này. Từ nay về sau, hãy tạm rời xa mọi người, mỗi ngày đến một nhà thờ, ở lại một lúc – một nửa giờ hoặc chỉ một phần tư giờ – trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. “Hãy nếm thử và nhìn xem Chúa tốt lành biết bao” (Tv 33,9). Hãy tự mình trải nghiệm, và bạn sẽ thấy lợi ích thiêng liêng lớn lao. Khoảng thời gian mà bạn dành để dừng lại với lòng sốt mến trước Bí tích Thánh Thể sẽ là thời gian hiệu quả nhất trong cuộc đời bạn, là niềm an ủi lớn nhất trong giờ lâm tử và trong cõi vĩnh hằng. Chỉ trong mười lăm phút cầu nguyện trước Thánh Thể, bạn có thể đạt được nhiều ơn ích hơn mọi thực hành thiêng liêng khác trong ngày. Đúng là ở bất cứ ở đâu, Chúa cũng nghe lời cầu xin của những ai khẩn nguyện với Ngài, nhưng với những ai đến viếng thăm Ngài trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban ân sủng dồi dào hơn nhiều.
Chân phước Enrico Susone nói rằng Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể đặc biệt nghe lời cầu nguyện của các tín hữu. Trước Thánh Thể, các linh hồn thánh thiện đưa ra những quyết định đẹp nhất, và có thể một ngày nào đó, chính bạn cũng sẽ đưa ra quyết định dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa trước một Nhà Tạm nào đó! Trong tập sách nhỏ này, để tỏ lòng biết ơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cần phải tiết lộ sự thật sau đây: vào năm 26 tuổi, tôi đã từ bỏ thế gian để trở thành linh mục, nhờ lòng sùng kính Thánh Thể Chúa, dù rằng tôi thực hành điều ấy với sự nguội lạnh và thiếu sót.
*Phúc cho bạn, hỡi anh chị em của tôi, nếu bạn có thể từ bỏ thế gian và hoàn toàn dâng hiến mình cho Chúa. Bạn sẽ được chúc phúc không chỉ trong đời sau mà cả trong đời này! Hãy tin tôi, mọi thứ ở đời này đều là hư không: tiệc tùng, trò giải trí, các cuộc hội họp, vui chơi. Những thứ này đầy vị đắng và gai nhọn; hãy tin người đã từng trải qua và vẫn còn đau lòng về chúng. Hãy chắc chắn rằng Chúa Giêsu an ủi những ai dành chút thời gian tĩnh lặng trước Thánh Thể nhiều hơn mọi thú vui và hoan lạc của trần gian.
Hạnh phúc biết bao khi có thể ở với lòng tin tưởng và sùng kính Chúa trước Nhà Tạm, trò chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu, Đấng đang hiện diện để lắng nghe và đáp lại những ai cầu xin với Ngài; xin Ngài tha thứ các lỗi lầm, trình bày mọi nhu cầu với sự tin tưởng hoàn toàn, như thể trước một người bạn thân thiết, và xin Ngài ban ơn, ban lòng mến và thiên đàng của Ngài! Biết bao bình an khi đứng trước Chúa và bày tỏ tình yêu với Ngài, Đấng trên bàn thờ đang cầu nguyện cho chúng ta lên Chúa Cha hằng hữu và đang bùng cháy vì yêu thương chúng ta! Chính vì yêu thương chúng ta, Ngài đã ở lại với chúng ta, ẩn mình, ngay cả khi không được ai biết đến, thậm chí bị khinh thường bởi những kẻ vô ơn!
Nhưng còn gì để nói thêm không? “Hãy nếm thử và nhìn xem”: hãy đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, và bạn sẽ cảm nhận được sự tốt lành của Ngài. (VSS, Introduzione)
COMMENTS