Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 3 Mùa Thường Niên (28/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 3 Mùa Thường Niên (28/01/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Gia Pá, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Thánh sư Tôma Aquinô
Sáng tác: Duy Linh, OP
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lễ kính Thánh Tôma Aquinô, tiến sĩ hội thánh
Tin Mừng: Mc 3:31-35
31Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Câu chuyện Tin Mừng kể hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với Đức Maria – mẹ Người trên đường rao giảng. Thoáng nghe, có vẻ như Chúa Giêsu quá hăng say với việc rao giảng mà chối bỏ tương quan Mẹ Maria. Nhưng thực ra, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở thành những người liên đới với Ngài, như Đức Maria qua việc thực thi Lời Chúa mỗi ngày. Đức Maria là người thi hành ý Chúa cách triệt để, Mẹ đã luôn thi hành ý Chúa, “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, dù Mẹ không hiểu hết ý định của Thiên Chúa.
Ngày nay, các tín hữu ngày một tiếp xúc gần gũi hơn với Lời Chúa trong Kinh Thánh nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, Lời Chúa chưa thực sự đạt được hiệu quả biến đổi tâm hồn cách triệt để. Người ta chưa lưu tâm thực sự đến vai trò hướng dẫn của Lời trong từng biến cố của cuộc sống. Vì thế, hình ảnh Đức Maria xuất hiện trong đoạn Tin Mừng hôm nay như là mẫu gương cho ta về việc sống theo Lời Chúa. Mẹ luôn khiêm nhường đón nhận, sẵn lòng thực thi Thánh Ý Chúa trong suốt đời mình. Để có thể học cách gắn bó với Lời của Chúa, ta hãy đến với Mẹ, để Mẹ hướng dẫn ta trên hành trình đức tin mỗi ngày.
Hôm nay, phụng vụ Giáo Hội kính nhớ thánh Tôma Aquinô. Ngài đã để lại một kho tàng quí giá làm nền tảng cho việc đào sâu về giáo lý và đức tin, cũng như hướng dẫn về đời sống tu đức cho các kitô hữu. Điều này cũng thể hiện được ngài là con người say mê Chúa, gắn bó với Lời để được Lời Chúa soi dẫn.
Nhờ lời Mẹ Maria và chư thánh chuyển cầu, xin cho chúng con gắn bó với Chúa qua Lời Ngài chỉ dạy mỗi ngày, để chúng con thực sự trở nên con cái trong nhà, là anh chị em của Chúa. Một gia đình có người Mẹ là Đức Maria, có Đức Giêsu là Anh Trưởng, và có biết bao anh chị em, những người đã dám đặt ý Chúa lên trên mạng sống.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình thương Chúa dành cho chúng con, để qua đó chúng con cũng biết sống yêu thương hết mọi người như anh chị em. Để mỗi ngày chúng con biết tự hiến thân mình làm của lễ dâng Chúa. Amen.
Nt. Maria Nguyễn Thị Nguyệt
COMMENTS