Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên năm C (19/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm C (19/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tiệc cưới Cana
Sáng tác: LM. Bùi Ninh
Trình bày: Thanh Tâm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Ga 2:1-11
1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.
3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.”5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”
11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Mỗi khi đi tham dự lễ cưới, hoặc tiệc cưới, chúng ta thường nhắc đến cô dâu và chủ rể. Có lẽ cô dâu và chú rể là trung tâm điểm của tiệc cưới. Nhưng tiệc cưới Cana là một tiệc cưới đặc biệt, ta không thấy tác giả Tin Mừng tập trung vào cô dâu và chú rể, mà chỉ làm nổi bật một sự kiện xoay quanh Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và các tông đồ. Như vậy Chúa Giêsu trở thành trung tâm của tiệc cưới Cana, Ngài chính là Tân lang, là Ðấng Cứu Thế mà con người mong đợi. Là mầu nhiệm tình yêu giữa Thiên Chúa với con người.
Tiệc Cưới Cana – hôn ước giữa Thiên Chúa và Dân Người
Thánh sử Gioan muốn dùng tiệc cưới Cana, nhắc ta nhớ về hôn ước mà Thiên Chúa đã ký kết giữa Ngài với dân Israel, một hôn ước được tiên tri Hôsê nói đến, “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa” (Hs 2, 21-22). Như vậy, Thiên Chúa đã dùng phép lạ đầu tiên này, để diễn tả mầu nhiều tình yêu giữa Thiên Chúa và Dân Người, tình yêu đó đang được tái diễn mỗi ngày qua bàn tiệc Thánh Thể. Chính trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu đã thiết đãi chúng ta rượu ngon hảo hạng, đó chính là Máu của Ngài, máu đó xưa đã đổ ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, nay lại đổ ra trong tiệc Thánh để nuôi dưỡng chúng ta.
Vai trò của Mẹ Maria trong tiệc Cưới Cana
Theo thánh sử Gioan, phép lạ nước hóa thành rượu là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện. Trong số khách mời dự tiệc, có thân mẫu Đức Giêsu, là vị khách được nhắc đến trước tiên, và được nhắc đến tới ba lần. Điều đó cho thấy Đức Mẹ có một vai trò quan trọng trong tiệc cưới Cana. Sự hiện diện của Mẹ trong tiệc cưới, không chỉ đem lại niềm vui cho gia chủ như những vị khách mời bình thường, nhưng Mẹ đã hiện diện với cả một trái đầy ắp yêu thương, với sự quan tâm tinh tế, sự chuyển cầu và hướng mọi người về với Chúa Giêsu. Chính vì thế, Mẹ biết rõ tình trạng thiếu rượu của gia chủ.
Đối với người Palestine và những dân tộc vùng biển Địa Trung Hải, rượu không chỉ cần cho bữa tiệc, nhưng còn tượng trưng cho niềm vui gặp gỡ. Vậy nếu hết rượu cuộc vui sẽ mau tàn. Vì thế, khi phát hiện hết rượu Thân mẫu đã nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi.” Câu nói hết rượu như một lời cầu khẩn. Mặc dù phản ứng của Chúa Giêsu xem ra hơi lạ: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Nhưng Mẹ vẫn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, Mẹ đã nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Điều đó cho thấy nơi Mẹ Maria một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, đức tin của Mẹ không bao giờ có chút nghi ngờ. Dù chưa thấy phép lạ, nhưng đức tin cho Đức Maria biết điều Chúa Giêsu sẽ làm, và phép lạ đã được thực hiện.
Hãy dâng lên Mẹ những kế hoạch, những dự tính tương lai. Hãy đến với Mẹ bằng niềm xác tín: Có Mẹ đời con sẽ an vui. Trong đời sống gia đình, khi hết rượu tình yêu, tình cảm trong gia đình bị nhạt phai, sự đằm thắm bị giảm, lòng mến Chúa gần như cạn kiệt, lúc đó ngọn lửa yêu mến đang tàn lụi. Mỗi khi chúng ta gặp thử thách, hay bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không biết phải giải quyết cách nào, hãy đến thân thưa với Mẹ: “Mẹ ơi, gia đình con hết rượu rồi, con biết làm sao đây, xin Mẹ cứu giúp con.” Chắc chắn với niềm tín thác trọn vẹn nơi Mẹ, Mẹ sẽ đến với Chúa Giêsu và thưa với Ngài, Con ơi, nhìn kìa, họ hết rượu rồi. Mẹ cũng sẽ nói nhỏ vào tai chúng ta: “Hễ người bảo gì, thì phải làm theo.” ( Ga 2,5)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho nhân loại chúng con một người Mẹ tuyệt vời, là Đức Maria, Đấng đầy lòng trắc ẩn, luôn cảm thông với mọi nhu cầu của chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với Mẹ, để được Mẹ che chở và cầu bầu cho chúng con trước mặt Chúa, hầu chúng con cũng biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, biết cảm thông và chia sẻ với tha nhân. Amen.
Lê Thị Tuyết Loan
COMMENTS