Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (14/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (14/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Con vẫn trông cậy Chúa
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Ca sĩ Vy Oanh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 1: 21-28
21Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: 24 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”
25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”
26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì ?. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”
28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bối cảnh bài Tin mừng hôm nay cho ta thấy, Chúa Giê-su vào hội đường thành Ca-phác-na-um, Người giảng dạy và dùng lời nói ra lệnh cho thần ô uế phải nghe theo. Mọi người sửng sốt về lời dạy của Chúa Giê-su, và nhận ra Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền. Mọi người lại ngạc nhiên, sững sờ vì Giáo lý của Chúa Giê-su thật mới mẻ, chưa được nghe bao giờ, rồi phép lạ đã xảy ra trước mắt họ.
Câu chuyện hôm nay có những nhân vật sống động, như tấm gương soi giúp ta nhận ra chính mình.
Thiên hạ sửng sốt …Chắc hẳn mọi người phải có lòng khao khát, mở lòng đón nhận và thực sự lắng nghe bằng con tim mới sửng sốt, cảm nhận được sự kỳ diệu trong lời dạy của Chúa Giê-su, sẵn sàng loan truyền danh tiếng Người khắp mọi nơi. Mỗi ngày ta đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, tham dự thánh lễ, ta có sửng sốt, vỡ oà vì được Lời Chúa tác động, ta có thực sự khao khát tìm kiếm và để cho thánh ý Chúa hoạt động trong con người ta không? Ta có cảm nhận được sự bình an trong Lời Chúa, nhất là ta có nhận ra phép lạ xảy ra hằng ngày nơi bàn tiệc Thánh Thể không? Quả thật, chỉ khi ta mở lòng đón nhận ơn Chúa, lúc đó ta mới cảm nghiệm được sức mạnh từ Lời Chúa và từ chính Chúa.
Đức Giê-su cũng trục xuất thần ô uế ra khỏi một người và chữa lành cho anh ta. Người này đã không còn nói lên tiếng nói của chính mình. Tiếng anh ta phát ra là tiếng của quỷ dữ. Nhưng Chúa Giêsu đã nhanh chóng chữa lành cho anh, bắt tên quỷ phải trả lại cho anh thân xác nguyên vẹn. Về phần mình, ta có bao giờ đánh mất chính mình cho quỷ dữ, có bao giờ để cho sự ác thống trị trong ta, để rồi thốt lên những lời xúc phạm Thiên Chúa và anh chị em mình?
Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết rõ chúng con cần gì, Chúa biết điều gì tốt cho chúng con, xin cho con biết nhận ra con người thật của mình, nhận ra điều Chúa muốn nhắc nhở, để cải hóa bản thân và điều chỉnh đời mình cho hợp với ý Chúa. Xin cho chúng con biết ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu Chúa đã và đang làm, để chúng con biết đến Người bằng cả con tim yêu mến và vững lòng trông cậy nơi Ngài. Amen.
Hoàng Thị Kim Thủy
COMMENTS