Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Chúa Hiển Linh (11/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy sau Lễ Chúa Hiển Linh (11/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa phải lớn lên
Sáng tác: Lm. Ân Đức
Trình bày: Quốc Đại- Bích Ngân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 3: 22-30
22Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.
25Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.” 29Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tin Mừng Gioan hôm nay kể chuyện thánh Gioan Tẩy Giả thể hiện sự khiêm nhường và nhận thức sâu sắc về sứ mạng của mình khi nói, “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” (Ga 3:30). Lời này không chỉ cho thấy Thánh Gioan tẩy Giả ý thức rõ sứ mạng của mình là chuẩn bị con đường cho Đấng Mêsia đến, mà cũng là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta, hãy đặt Chúa ở vị trí trung tâm trong cuộc sống của mình.
Trong một thế giới mà dường như thành công thường được đo bằng sự nổi tiếng, tiền bạc hay địa vị, thì câu nói của Gioan Tẩy Giả, “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” chứa đựng một bài học mà mỗi Kitô hữu có thể áp dụng trong đời sống đức tin hằng ngày. Đây là lời mời gọi các Kitô hữu hãy đánh giá đúng giá trị đích thực của cuộc đời, rằng cùng đích của con người không nằm ở quyền lực, địa vị, mà chính là được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài. Những thành tựu, quyền lực hay của cải vật chất chỉ là tạm bợ và không thể đem lại cho con người hạnh phúc vĩnh cửu. Ngoài ra, thái độ khiêm nhường, trở nên nhỏ không có nghĩa là đánh mất đi giá trị của chính mình, nhưng là đặt ý muốn của mình dưới ý muốn của Thiên Chúa, để thi hành thánh ý Ngài. Sự tuân phục này không phải là sự mất tự do, mà chính là con đường đưa con người đến với tự do đích thực và hạnh phúc trọn vẹn.
Tuy nhiên, để Chúa "lớn lên" trong đời sống của chúng ta, việc cầu nguyện, đón nhận các bí tích, và sống theo Lời Chúa là những bước đi căn bản và cần thiết. Mỗi ngày, chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện, tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa. Chắc chắn, Chúa sẽ luôn đồng hành và hướng dẫn trong chúng ta trong mọi quyết định, vì Chúa Giêsu đã hứa: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì thấy, gõ thì sẽ mở cho.” (Mt 7:7) Mặt khác, giống như cành nho gắn liền với thân cây để có sự sống, chúng ta cũng cần duy trì mối quan hệ gắn bó với Chúa, qua việc tham dự các bí tích và sống theo Lời Ngài. Chính sự gắn bó này, sẽ giúp cuộc sống chúng ta được đầy ơn thánh và sinh nhiều hoa trái. Lúc đó, chúng ta không chỉ mở lòng để Chúa làm chủ cuộc đời mình, mà còn giúp chúng ta đón nhận nhiều ân sủng hơn. Khi Chúa “lớn lên” trong đời sống, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài ngày càng rõ ràng hơn, và điều đó sẽ giúp chúng ta đối diện với những thử thách của cuộc sống bằng đức tin và sự bình an.
Lời của ông Gioan Tẩy Giả, “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại,” (Ga 3:30 không chỉ là một tuyên bố về sứ mạng của ông, mà còn là nền tảng cho đời sống Kitô hữu. Chúng ta cần để Chúa lớn lên trong mọi khía cạnh của đời sống, và biết khiêm nhường để “nhỏ lại”, nhường chỗ cho Chúa hoạt động. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực, giúp chúng ta sống một đời sống thánh thiện, đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Xin cho con luôn biết cách sống khiêm nhường, nhỏ bé, chấp nhận những thiệt thòi, mất mát, tất cả là để cho hình ảnh Chúa được ngời sáng lên trong cuộc sống hôm nay. Amen.
COMMENTS