Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (17/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (17/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho con thấy Chúa
Sáng tác: Sr. Hiền Hòa
Trình bày: Uyên Nguyên
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 2:1-12
1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.” 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7“Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? 9Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội –Đức Giê-su bảo người bại liệt– 11Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !” 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô cho ta thấy Thiên Chúa là Đấng uy quyền, giàu lòng thương xót, Ngài đem đến cho nhân loại ơn giải thoát và chữa lành. “Này con, con đã được tha tội rồi.” Trước hết, để được chữa lành, người bất toại này đã cần đến sự trợ giúp tích cực niềm tin của cộng đoàn, những người thân…và niềm tin của chính bản thân anh.
Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu rỗi nhân loại. Ngài cứu chữa cả bệnh tật phần xác lẫn tâm hồn con người. Vì thế, việc chữa bệnh của Ngài nhằm củng cố niềm tin cho con người. Quả thế, Chúa Giêsu chỉ cứu chữa con người, khi người bệnh có niềm tin vào quyền năng của Ngài, như trong trường hợp người bất toại trong bài Tin Mừng hôm nay. Niềm tin phải biểu lộ rõ ràng bằng hành động: cụ thể như niềm tin của thân nhân người bệnh, họ đã làm đủ cách để đưa người bệnh tới gần Chúa. Niềm tin của chính người bệnh, niềm tin đó được biểu lộ khi anh nghe Chúa Giêsu bảo đứng dậy vác chõng, thì anh liền dứng dậy vác chõng, không chút hồ nghi, dù anh ta đang bị bất toại. Còn chúng ta thì sao? Liệu đức tin của chúng ta có đủ mạnh như người bất toại này không? Đó cũng là mẫu gương để ta soi rọi lại cuộc đời mình….
Muốn được Thiên Chúa giải thoát và chữa lành, khỏi căn bệnh bại liệt về xác hay bại liệt trong tâm hồn, ta phải sống tâm tình tin tưởng, phó thác và mau mắn đến với Chúa để được chữa lành. Dù biết thế, nhưng chúng ta còn mặc cảm tự ti với những bất toàn và giới hạn của mình, nên vẫn ngần ngại đến với Chúa, vì không thiếu những chông gai, rào cản và hoài nghi, mặc dù Chúa đã nói với chúng ta nhiều lần, “Này con, con đã được tha tội rồi!”. Chúa mặc khải cho mọi người biết, Người có quyền tha tội chính là Thiên Chúa. Có lẽ trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta cũng hoài nghi không tin vào quyền năng của Thiên Chúa!
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, hãy sống tâm tình tin yêu phó thác. Hãy tin tưởng đón nhận ơn tha tội, mà Thiên Chúa ban cho ta qua bí tích Hòa giải, để chúng ta được chữa lành cả thể xác cũng như trong tâm hồn. Khi được Chúa chữa lành, chúng ta cũng phải biết giúp người khác đến với Chúa, như thân nhân của người bại liệt, họ không ngại khó, không từ bỏ miềm hy vọng để giúp đưa anh chị em mình đến với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, cho dù trải qua những phong ba bão táp trong cuộc sống, những đau đớn của bệnh tật, chúng con vẫn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con sau những lần vấp ngã hay lạc xa đường lối Chúa, luôn biết can đảm đứng lên xin ơn tha thứ. Xin cho chúng con biết mau mắn đến với Chúa để được chữa lành, không chỉ những căn bệnh thể xác, nhưng quan trọng hơn là những căn bệnh tâm hồn. Amen.
Têrêsa Lụa
COMMENTS