Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Chúa Hiển Linh (10/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu sau Lễ Chúa Hiển Linh (10/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Trái tim khát mong
Sáng tác: Sr. Tigon
Trình bày: Angelo Band
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 5: 12-16
Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc Đức Giêsu chữa người phong hủi. Phong hủi là căn bệnh đáng sợ nhất đối với con người thời đó. Theo sách Lêvi, người phong hủi phải sống tách biệt khỏi gia đình và bạn hữu, bị coi như đã chết, phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế, ô uế.” Họ phải ở bên ngoài trại, không được phép đến nơi thờ phượng công cộng, Người phong hủi bị coi là nhơ bẩn vì bị Chúa phạt. Vì thế, người bệnh phải chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã có hành động ngược lại với xã hội lúc đó, Người không xa tránh, không ghê tởm người bệnh, Người đưa tay đụng vào anh, chữa lành cho anh và dặn anh đi trình diện tư tế, để được công nhận là lành bệnh và được hội nhập vào xã hội. Như vậy, hành động của Chúa Giêsu vừa chữa bệnh, lại vừa phục hồi nhân phẩm cho anh cùi. Chúa Giêsu đã chữa anh khỏi bệnh tật phần xác, chữa khỏi cả bệnh tật tâm hồn.
Ai trong chúng ta cũng mang những căn bệnh, có thể là bệnh thể lý, cũng có khi là những căn bệnh trong tâm hồn. đó là nhưng nỗi khổ tâm, những hiểu lầm, những tội lỗi làm cắt rứt lương tâm. Hình ảnh người bị bệnh phong hủi trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, dám chạy đến với Chúa, dám để cho Chúa đụng chạm vào những vết thương của chúng ta, để ta được an ủi, được chữa lành.
Lạy Chúa, trong thân phận yếu hèn, chúng con luôn mang trong mình nhiều tội lỗi. Xin Chúa dủ lòng thương cứu giúp, giải thoát chúng con khỏi sự trói buộc của sự dữ, để chúng con được sống an vui trong tình thương của Chúa. Amen.
COMMENTS