Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Thường Niên (31/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Thường Niên (31/01/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Đăng Srỗn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ví như
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Mồng 3 Tết – Thánh hóa công ăn việc làm
Tin mừng: Mc 4: 26-34
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa”. Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Sau dụ ngôn về chiếc đèn, hôm nay Chúa Giêsu lại kể một dụ ngôn khác nói về Nước Thiên Chúa. Tin mừng ví nước Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé, nhưng nó có thể lớn lên thành cây cao lớn, chim trời tới làm tổ được. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu như muốn xác định lại lời rao giảng lúc ban đầu: Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Chính Ngài là người gieo hạt giống đầu tiên để hạt giống đó âm thầm phát triển. Thời của Ngài đang loan báo chính là thời hhạt giống mọc lên và cành lá vươn rộng khắp nơi.
Trong niềm tin chúng ta xác tín rằng, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, mặc dù trên thế giới vẫn còn biết bao bất công và tội lỗi. Lời Chúa đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Bất chấp mọi hoàn cảnh, hạt giống nhỏ bé vẫn mọc lên và sinh hoa kết trái. Đó chính là hình ảnh của Nước Thiên Chúa. Nếu hiểu như vậy, ta sẽ luôn mang trong mình niềm hy vọng. Cuộc sống dù có đối diện nhiều khó khăn, ta cũng không bi quan, chán nản. Trái lại nên hiểu rằng, đó là giai đoạn chôn vùi trong lòng đất của hạt giống, hạt giống ấy rồi sẽ có ngày lớn lên. Vấn đề được đặt ra ra cho mỗi người, là chúng ta phải ra sức chăm sóc cho những hạt giống được gieo vãi vào lòng cuộc đời, qua những việc làm nhỏ bé và khiêm tốn.
Giáo Hội Việt Nam cũng đặc biệt dành ngày mồng 3 Tết hôm nay để xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Dù là bất kì công việc nào, mỗi người lao động đều đang ra công gắng sức cho hạt giống đời mình. Những nổ lực cố gắng đó sẽ được Chúa chúc lành và cho lớn lên xanh tốt nếu ta biết cậy dựa vào Chúa.
Lạy Chúa, con cũng là hạt cải được Chúa gieo vãi, mỗi ngày sống con được lớn lên trong ân nghĩa Chúa. Xin cho con luôn nhận ra tình thương Chúa dành cho con thật vô bờ bến, vì cây đời của con phát triển là nhờ ân sủng và tình thương của Chúa dành cho con. Xin chúc lành cho những công việc hằng ngày của chúng con. Để qua những việc làm chân chính ấy, mỗi người cho con thăng tiến bản thân, góp phần cho sự phát triển của xã hội và Giáo Hội. Amen.
COMMENTS