Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 2 Mùa Thường Niên (22/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 2 Mùa Thường Niên (22/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Têrêsa Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hãy thắp sáng lên
Sáng tác: Phan Ngọc Hiến
Trình bày: Phan Đinh Tùng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 3: 1-6
Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Ðức Giêsu bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra giữa đây!" Rồi Người nói với họ: "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Ðức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Ðức Giêsu.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo người bại tay, “Anh giơ tay ra!” tay anh ta trở lại thành bình thường.”
Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tin Mừng mời gọi chúng ta học hỏi, noi gương Chúa: Yêu thương người bệnh tật, nghèo khổ, kể cả những người bần cùng nhất trong xã hội. Người đặc biệt tha thứ, cảm thông và đồng bàn với các tội nhân. Ngài còn hết lòng yêu thương cả những kẻ ghen ghét, xét nét, đố kỵ, âm mưu tìm cách giết Người.
Còn tôi thì sao? Nhìn lại mình, tôi thấy lối sống của tôi còn quá xa Lời Chúa dạy. Đã nhiều lần tôi sống với người xung quanh giống lối sống của người Pharisiêu. Tôi rình mò, xét nét, bắt bẻ, phê phán, cách sống của họ. Họ có thẳng tôi cũng bẻ cho cong, tôi ghen tức vì sự tốt lành của họ, về những tài năng của họ, chỉ vì tôi không muốn họ hơn tôi.
Cách nào đó, tôi đã tiếp tay cho sự xấu của xã hội hôm nay, một xã hội mà điều xấu đã có mặt trong mọi môi trường: gia đình, xã hội, trường học, phố xá,…. Nơi đâu cũng đầy rẫy cái xấu. Đó là bộ mặt của bóng tối, của tội lỗi, của ma quỷ, nó đang lôi kéo con người tiếp tay với cái xấu đi vào sự chết đời đời.
Là một Kitô hữu, là con của Chúa, tôi đã được thanh tẩy, thánh hiến qua Bí tích rửa tội. Hằng ngày Chúa nuôi dưỡng tôi qua Bí tích Thánh thể, tăng cường sức mạnh cho tôi để chiến thắng các cám dỗ của sự tội, của thế gian là ma quỷ. Nhờ ơn Chúa, tôi sẽ cố gắng sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày một bền chặt hơn, mật thiết hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn. Được như thế, đời sống của tôi luôn có Chúa, luôn đầy Chúa, chính Chúa sẽ dắt tôi đi trong đường lối thánh thiện, đường lối công chính, đường lối của sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin cho đời sống con như một ngọn nến sáng, được thắp lên trước Nhà Chầu từng giây phút. Chính nhờ sự huyền diệu của ánh sáng Chúa chiếu tỏa trên con, con sẽ nhận ra khuôn mặt của Chúa, một Giêsu nhân từ, hiền lành, khiêm nhường, một Giêsu chỉ có Yêu Thương và Tha Thứ. Amen.
Nt Anna Phạm Thị Kim Loan
COMMENTS