Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần 3 Mùa Thường Niên (27/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần 3 Mùa Thường Niên (27/01/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Gia Pá, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho con vững tin
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Gia Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 3: 22-30
22Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
28“Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. 30Đó là vì họ đã nói ‘ông ấy bị thần ô uế ám’.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Quỷ dữ là một thế lực hắc ám vẫn tồn tại quanh chúng ta dưới nhiều hình thức, nhưng nhiều khi chúng ta xem thường và không nhận diện được chúng trong đời sống. Đó có thể là hình ảnh một nước tự chia rẽ, một người muốn cướp của nhà người khác, hay sự ganh ghét, đố kỵ của các kinh sư đối với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trong bối cảnh xã hội và thời đại hôm nay, thực tế chúng ta có bị Bê-en-dê-bun và thế lực sự dữ ám không? Chắc chắn có! Thử nhìn lại xem chúng ta có những ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét với người khác hay không? Thử ngẫm xem chúng ta có toan tính tìm kiếm, muốn dành cho mình những lời khen ngợi, những đề cao, những công nhận từ mọi người trong quá trình sống và hoạt động không? Thử xét lại chúng ta có chấp nhận nhau chưa, hay vẫn để tâm tư, cảm xúc tiêu cực chi phối cách hành xử, thái độ và hành động của chúng ta với nhau và mọi người? Đó không phải là thế lực sự dữ đang hoạt động trong chúng ta sao?
Sự ẩn núp và xúi giục của Xa-tan trong mỗi chúng ta rất tinh vi và thường được che giấu, ngụy trang bởi nhiều bao biện, lý do tưởng chừng rất hợp lý và đúng đắn. Chúng ta có thể làm gì và đã làm gì với những sự dữ do ma quỷ gây ra?
Nếu chỉ bằng sức riêng, chúng ta không thể đối phó được với một thế lực, đã từng tìm cách ám hại cả Chúa Giêsu khi xưa, cho đến nay vẫn không ngừng chi phối, điều khiển chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chiến đấu và chiến thắng, nhờ chính Đấng đã chiến đấu và chiến thắng chúng khi xưa, là Đức Giêsu Kitô. Thật thế, chỉ có sức mạnh của Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta sống trong sự thiện, sống mà không phạm đến Thánh Thần bởi bản tính yếu đuối, dễ sa ngã nơi con người chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết với Chúa, để nhờ ơn Chúa, chúng con chiến thắng được sức mạnh và thế lực của quỷ dữ, đang vây bọc và cám dỗ chúng con từng ngày.
Lạy Chúa, nếu không có ơn Chúa, chúng con sẽ thua trận và quỵ ngã.
Chúa là sức mạnh giúp chúng con chiến đấu, xin đừng để chúng con thua ngã trước các cơn cám dỗ. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào sức mạnh của Thánh giá, để chúng con phục sinh đời sống của chính mình mỗi ngày. Amen.
Nt. Maria Phạm Ngọc Uyên Vy
COMMENTS