Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên (01/02/2025)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên (01/02/2025)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên (01/02/2025) 

Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Đăng Srỗn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Có Chúa bên con 
Nhạc: Thừa Sai; Lời: Sóng Tình 
Trình bày: Gia Ân 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp

Tin mừng: Mc 4:35-41 

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm

Trình thuật Tin mừng hôm nay. thánh Mác-cô kể cho chúng ta về phép lạ Chúa dẹp yên sóng gió trên biển cả. Chúa Giê-su ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Khi Chúa giảng xong, liền bảo các môn đệ chèo thuyền qua biển hồ Tibêria mà sang miền Ghêrasa. Bỗng cơn bão lớn nổi lên, sóng nước dường như muốn nhấn con thuyền. Tâm trạng của các môn đệ vô cùng hoảng hốt. Chúa thì lại nằm ngủ say ở đàng lái. Vì quá sợ hãi, các ông vội vã đánh thức Người, ”Thầy ơi! Chúng ta chết mất”. Người chỗi dậy truyền khiến sóng gió yên lặng, Người còn bảo các ông: “Sao anh em nhát đảm quá! Anh em chưa tin Thầy sao”? Các ông khiếp vía hỏi nhau, “Người là ai mà sóng gió phải vâng phục Người?” 

Hình ảnh con thuyền trong đoạn tin mừng hôm nay, tượng trưng cho mỗi chúng ta là thân lữ khách. Cuộc đời của chúng ta giống như biển cả, rộng lớn và đầy sóng gió thử thách. Sâu dưới lòng biển tưởng như dịu êm và phẳng lặng, nhưng thực chất luôn ẩn chứa những con sóng ngầm, chờ những cơ hội để nổi lên và nhấn chìm tất cả. Đôi khi trong cuộc sống, mọi chuyện dường như bị đảo lộn, chúng ta cảm thấy chán nản và hốt hoảng. Như vậy, chúng ta dễ thấu hiểu và cảm nghiệm được tâm trạng như các môn đệ xưa. Những lúc như vậy thì chúng ta thường bám víu vào ai, hay chỉ biết quay ra trách Chúa, sao không cứu con? 

Thiết nghĩ rằng, mọi sự chúng ta bám víu ở đời này rồi sẽ qua đi. Nhưng khi chúng ta biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa, thì ngay tức khắc Chúa sẽ đến cứu và thả những chiếc phao của sự bình an cho chúng ta bám chặt vào, với một niềm hy vọng tràn trề.

Mặc khác, trong cơn sóng gió các môn đệ trải qua, Chúa Giêsu vẫn ở đó, ở đằng lái. Nghĩa là người bảo đảm cho chúng ta rằng người luôn làm chủ cuộc sống của ta. Hãy an tâm tin tưởng vào Chúa, vì Người luôn thấu biết mọi khó khăn sóng gió đến trong đời ta. Khi người ta cố gắng cậy dựa váo sức riêng mình, loay hoay tìm lối thoát cho mình, thì Thiên Chúa bị ta bỏ quên, ta không còn đủ sáng suốt để nhận ra Chúa luôn ở bên cạnh chờ ta cất lời kêu xin Người. 

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho cuộc đời chúng con, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách thế nào, vẫn luôn biết bám chặt vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho chúng con. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1695,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,965,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,771,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1260,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1414,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5433,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1018,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1168,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2621,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,772,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên (01/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên (01/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên (01/02/2025)
https://i.ytimg.com/vi/SkpRQez1lWU/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/SkpRQez1lWU/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/01/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_02125157616.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/01/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_02125157616.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content