Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 3 Mùa Thường Niên (30/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 3 Mùa Thường Niên (30/01/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Đăng Srỗn, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Nhớ ơn cha mẹ
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Trình bày: Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Mồng 2 Tết - Kính nhớ ÔB Tổ tiên
Tin mừng: Mc 4:21-25
21Người nói với các ông : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. 23Ai có tai nghe thì nghe !” 24Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong khi thi hành sứ vụ công khai, Đức Giêsu thường dùng dụ ngôn để nói với các môn đệ và dân chúng. Dụ ngôn Đèn đặt trên đế là một minh chứng rất cụ thể, đó là hình ảnh rất bình dị mà Đức Giêsu đã dùng trong Tin mừng hôm nay.
Trước hết, đèn dầu là vật dụng rất thân thuộc với mọi người, trước khi có ánh sáng đèn điện, gia đình nào cũng cần đến đèn dầu. Khi màn đêm buông xuống, thì đèn được thắp lên. Người ta thường đặt chiếc đèn trên đế hay nơi cao, để ánh sáng chiếu soi được hết mọi vật, cho mọi người nhìn rõ. Nếu đốt đèn lên mà đem đặt dưới cái thùng, hay dưới gầm giường, thì quả là sai mục đích, vì làm như thế là làm mất giá trị của đèn.
Lời Chúa hôm nay mời gọi người tín hữu ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc sống xã hội. Là người Kitô hữu, ta có bổn phận phải sống gương mẫu, sao cho mọi người, nhất là anh chị em ngoại giáo có thể nhận ra Thiên Chúa. Đồng thời, cũng cảnh tỉnh chúng ta về những việc làm đi ngược với căn tính Kitô hữu, những điều ấy không chỉ đẩy chúng ta ra khỏi ánh sáng của Thiên Chúa mà còn gây nên bóng tối cho môi trường xung quanh.
Hôm nay là ngày mồng 2 Tết, Giáo Hội Việt Nam cũng hướng con cái mình nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ. Các Ngài đã sống ơn gọi làm người như ngọn đèn chiếu sáng cho cuộc đời từng người chúng ta. Ta hãy nối dài ánh sáng của các ngài trong thế gian này bằng tâm tình biết ơn và hiếu kính. Và cũng hãy biến chính đời mình thành ánh sáng cho mọi người.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Lạy Chúa, Chúa thắp sáng đời con bằng ánh sáng Tin Mừng, Hơn thế, Chúa còn muốn dùng con như khí cụ chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho tất cả mọi người. Xin Chúa giúp con biết đặt chiếc đèn của cuộc đời con trên đế cao, để chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng bằng lời nói, qua đời sống thánh thiện và bác ái, để đời sống của con được tỏa sáng và có thể thắp lên những ngọn đèn nơi cuộc đời người khác. Amen.
COMMENTS