Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Thánh Gia (03/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu sau Lễ Thánh Gia (03/01/2025)
(Bài Tin mừng theo lễ Danh thánh Chúa Giê-su)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Dạy con nên nhân chứng
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Tiến
Trình bày: Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 2: 21-24
21Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu được “bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa” như luật của Mô-sê. Theo tục lệ của người Do Thái, những người con trai được sinh ra, nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày, phải đem lên Đền thờ, trước là dâng cho Chúa để thuộc về Chúa, sau là bà mẹ phải được thanh tẩy.
Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi nhớ lại Bí tích Rửa tội mà mình đã lãnh nhận ngay từ khi còn tấm bé. Cha mẹ đã dâng chúng ta lên Thiên Chúa trong ngày chịu phép rửa tội. Nhờ phép rửa, chúng ta trở nên con Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha. Cũng chính từ đó, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận Ánh Sáng Chúa Kitô trong cuộc đời của mình, đồng thời có sứ mạng làm lan tỏa Ánh Sáng ấy cho người khác.
Qua việc thánh hiến của Hài Nhi Giêsu hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại tấm áo tinh trắng ta được trao trong ngày lãnh phép Thánh Tẩy. Ta đã và đang giữ gìn tấm áo ấy thế nào? Ta sẽ làm gì để gìn giữ màu trắng nguyên tuyền ấy cho đến ngày sau hết?
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi trần gian, xin giữ con ở mãi trong ánh sáng của Chúa. Xin giúp cho chúng con luôn trung thành với ơn gọi Kitô hữu đến hết cuộc đời, và sống cách tốt đẹp ơn gọi ấy mỗi ngày. Amen.
COMMENTS