Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Thường Niên (24/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Thường Niên (24/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ngài gọi con đi
Sáng tác: Giang Ân
Trình bày: Tấn Đạt
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 3: 13-19
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. Như vậy, Chúa muốn gọi mọi người tiếp nối sứ mạng Cứu Thế mà Chúa đã khởi sự và thiết lập trên nền tảng Mười Hai Tông Đồ.
Chúa Giêsu tin tưởng họ, trao sứ mệnh cao cả cho họ, rồi Ngài sai họ đi rao giảng. Ngài trao ban cho các ông quyền năng từ nơi Ngài: quyền trừ quỷ, quyền cử hành các bí tích, và trao quyền ấy cho những ai mà họ muốn. Trong việc lựa chọn Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đã chọn đa số là những người bình dân, đơn sơ ít học, trừ Mat-thêu làm nghề thu thuế cho đế quốc Rôma. Họ không giàu có, không danh tiếng, cũng chẳng có thế lực trong xã hội. Gioan và Giacôbê là những người nóng tính và được mệnh danh “con của thiên lôi”; Phêrô là dân chài ít học;…Simon lại là thành viên của nhóm cuồng tín.
Những con người quá đỗi bình thường ấy, có thể làm được gì lớn lao cho Chúa và cho Giáo hội? Từ một nhóm người nhỏ bé, tội lỗi, điều gì khiến cho lịch sử Giáo hội thay đổi? Tất cả nhờ bởi tình yêu vô biên của Chúa, khi các ngài cảm nhận được hạnh phúc đích thật, nên các ngài đi rao giảng tình yêu và niềm hạnh phúc ấy. Để từ đó họ trở thành chứng nhân của Chúa cho toàn thể nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, khi con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, là con được mang trên mình sứ mạng làm công việc của Chúa, như các Tông đồ ngày xưa làm chứng cho tình yêu của Chúa. Còn hạnh phúc nào hơn khi được Chúa yêu thương kêu gọi theo Chúa và ở với Chúa. Do đâu từ thân phận thấp hèn, nhỏ bé và yếu đuối như con, lại vinh dự được Chúa chọn gọi làm người môn đệ, người em, người bạn và làm người chia sẻ sứ mạng của Người? Con biết rằng tự sức mình, con không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa tiếp sức, đỡ nâng và trợ giúp. Xin Chúa dẫn dắt con từng bước để con xứng đáng là cộng tác viên trong sứ mạng được trao ban, để niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa được loan truyền khắp cùng cõi đất. Amen.
COMMENTS