Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 2 Mùa Thường Niên (23/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 2 Mùa Thường Niên (23/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Hãy làm vì tình yêu
Sáng tác: Nguyễn Dương Sdb
Trình bày: Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 3: 7-12
Ðức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Ðức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!" Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Thánh sử Maccô vừa cho chúng ta thấy toàn cảnh cuộc rao giảng của Chúa Giêsu. Vùng này không phải chỉ những người Do Thái thuộc vùng Palestine đi theo Chúa, mà còn có nhiều người khác thuộc những miền lân cận như trang Tin Mừng đã nhắc đến. Chắc chắn những người dân ngoại, bị lôi cuốn bởi được chứng kiến những việc người đã làm và những lời Người rao giảng.
Thực tế cho thấy, thời xưa hay thời nay, con người thường hiếu kỳ khi nghe những tin đồn: nơi này, nơi kia xảy ra phép lạ. Vào thời Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ, dân chúng từ nhiều nơi lũ lượt đi theo Chúa, nghe Chúa giảng, chứng kiến những phép lạ Chúa làm, thậm chí những bệnh nhân cũng đổ xô đến với Chúa xin chữa bệnh. Không chỉ bệnh phần xác, mà họ đến với Chúa đem theo tất cả âu lo, trăn trở hay những bế tắc trong cuộc sống. Họ mong sẽ được Chúa chữa lành bệnh tật, nâng đỡ tâm hồn và ban cho họ một cuộc sống bình an – hạnh phúc.
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không chỉ nghe biết những gì Chúa đã làm, mà ít nhiều trong hành trình đời mình, ta đã nhận được biết bao điều Chúa đã làm cho ta, cũng như cho những người thân của ta.
Ngày nay ta không phải khó nhọc, vất vả đi tìm Chúa như dân chúng ngày xưa nữa. Tưởng chừng như ta ở gần Chúa, nhưng thực tế lại xa Chúa. Đối với con người, dường như sức hấp dẫn của Chúa Giêsu nay yếu hơn sức lôi kéo của công việc, đam mê, cái tôi cá nhân. Hơn nữa, chính ta cũng chưa đủ thông sáng để nhận ra nơi bản thân đang mang nhiều căn bệnh cả hồn lẫn xác, cần chạy đến với lòng thương xót Chúa để được chữa lành. Đồng thời cũng biết giới thiệu về Chúa cho người khác. Đôi khi chúng ta xuôi ngược trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, thế nhưng liệu những lời ta nói, những việc ta làm có đủ sức thu hút, thúc đẩy người ta tìm đến với Chúa Giêsu, như kinh nghiệm của đám đông trên đây chưa?
Ước mong Lời Chúa hôm nay chiếu rọi vào mọi ngõ ngách, những nơi bí ẩn, kể cả những góc khuất của đời ta, để ta được chữa lành các bệnh hồn xác, được thanh tẩy mọi vết nhơ uế, hầu giúp ta đủ lòng tin mà giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em. Xin trái tim lòng thương xót Chúa chữa lành, tăng sức hồn xác cho con. Xin ban thêm đức tin, đức cậy, đức mến, để con vững bước theo Chúa đến cùng, đồng thời giúp người khác đến với Chúa
Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức mình thuộc về Chúa, được Chúa trao ban sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin đừng để con bước vào con đường lầm lạc, điều này không chỉ làm cho con không đến được với Chúa, mà còn làm cản trở người khác đến với Chúa, vì đời sống tội lỗi của con. Amen.
Têrêsa Lụa
COMMENTS