Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (18/01/2025)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (18/01/2025)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (18/01/2025) 

Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Chính Chúa chọn con 
Sáng tác: Hồng Bính 
Trình bày: Hoàng Thy 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Mc 2: 13-17 

13Đức Giê-su lại đi ra bờ Biển Hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi. 15Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi !” 17Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi Lêvi làm môn đệ, mặc dù Chúa thừa biết ông là một người thu thuế khét tiếng, bị mọi người ghen ghét, khinh thường, vì họ cho rằng ông là người tội lỗi nhất. Nhưng Chúa vẫn chọn và gọi ông. Khi Chúa có dịp đi ngang qua trạm thu thuế liền mời gọi: “Anh hãy theo tôi!” Lêvi chẳng ngần ngại hay đắn đo suy nghĩ gì, ông lập tức bỏ lại công việc mình đang làm và đứng dậy đi theo Ngài. 

Chúa luôn làm cho ta từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Hẳn nhiên ông Lêvi cũng không ngoại lệ, ông ngỡ ngàng trước lời mời gọi của Chúa, bởi vì ông là một người thu thế mang tiếng xấu là dối trá, tham lam, vì thế ông bị coi là tội nhân, bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn. Có lẽ, vì quá sửng sốt mà ông vui mừng mời Chúa đến nhà, mở tiệc thiết đãi Ngài cùng bạn bè ông. Chính vì thế Chúa lại tiếp tục bị các kinh sư tấn công. Họ nghĩ rằng Chúa phải chọn một người lương thiện, đạo đức hơn làm môn đệ, nhưng không, Ngài đã chọn Lêvi, bởi vì Ngài thấy sâu thẳm nơi cõi lòng ông tinh thần quảng đại, lòng khao khát hiểu biết và muốn sống một cuộc sống chính trực. Và hơn hết, đó là điều Thiên Chúa muốn thực thi nơi chính con người của Lêvi.

Qua đó, chúng ta thấy được lòng thương xót vô bờ của Chúa Giêsu. Ngài yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai. Chẳng những Ngài không ngại ngần tiếp xúc với những người bị cho là tội lỗi, mà còn sẵn sàng tha thứ cho họ. Chính vì thế, họ được cảm hóa bởi cái nhìn bao dung và sự cảm thông của Chúa, “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế”. Để thực hiện đức ái, chúng ta có sẵn lòng giúp người đau bệnh đến xin Chúa chữa lành không? Ước mong chúng ta luôn có một cái nhìn thấu cảm như Chúa, luôn yêu thương mọi người. 

Trong thực tế, chúng ta đã được Chúa mời gọi làm tông đồ cho Chúa, qua nhiều hình thức khác nhau. Có người được Chúa gọi trong những cuộc vui, nơi làm việc, hay qua một sự kiện nào đó. Điều quan trọng là thái độ của ta, khi đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúng ta có mau mắn đáp lời, hay còn tính toán hơn thiệt đủ điều, còn mải mê kiếm tiền, còn say sưa với những cuộc vui, đắm chìm trong mê lầm tội lỗi? Chúng ta có can đảm giũ bỏ cái tôi ích kỉ hẹp hòi của mình, để theo Chúa một cách dứt khoát chưa? 

Lạy Chúa! Chúa biết rõ thân phận mỏng giòn yếu đuối của chúng con, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và tín thác bước theo Chúa, để đem tình thương của Chúa đến với tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình, đồng thời siêng năng chạy đến với lòng thương xót thứ tha của Chúa, vì: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Amen. 

Têrêsa Lụa

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1685,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,64,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,958,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,764,Giáo Hội Việt Nam,405,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1249,Hội Thánh,347,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1326,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5330,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,986,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,189,Tài liệu,595,Tập San Lên Đường,594,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1159,Thời Sự,479,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2565,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1707,Video Nhạc - Phim,757,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (18/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (18/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (18/01/2025)
https://i.ytimg.com/vi/8s-ou-ZJB2A/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/8s-ou-ZJB2A/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/01/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0133040991.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/01/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0133040991.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content