Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Thánh Gia (04/01/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy sau Lễ Thánh Gia (04/01/2025)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tìm Chúa
Sáng tác: Lm Duy Thiên
Trình bày: Nhóm Cadillac
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 1:35-42
35Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Chúng ta đang sống trong một xã hội thực dụng và hưởng thụ, nên con người bị lôi cuốn vào rất nhiều những nhu cầu giả tạo. Có người lao vào học hành hay công việc, để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Có những người ngày đêm đi tìm những thú vui, thỏa mãn đam mê, sở thích cá nhân. Cũng không thiếu những người thiếu mục tiêu cuộc đời, họ bước đi mà không biết mình đang đi về đâu.
Hai môn đệ theo Chúa hôm nay có lẽ cũng mang theo nhiều tham vọng của con người như chúng ta. Khi thấy các ông đi theo mình, Chúa hỏi: “Các anh tìm gì thế”? Câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi hai người theo Chúa ngày xưa, phải chăng đó cũng lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Chúng ta đang tìm gì ở nơi Chúa?
Quả thật, để trở nên môn đệ của Chúa, không chỉ là nghe nói và tìm về Chúa qua việc học hỏi trên sách vở, mà còn phải ở lại trong chính Chúa. Chứ không thể mang theo cả những bản tính rất con người, hầu mong Chúa có thể thỏa mãn cho chúng ta. Người ta chỉ có thể đi vào mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu, qua việc tìm kiếm và ở lại trong Người.
Mỗi ngày chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm Chúa, đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể, qua công việc bổn phận hằng ngày, hay ngay trong những khó khăn thử thách, gian nan vất vả của phận người. Tin Mừng như lời mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân, xem mình có thật sự là một người môn đệ luôn kiếm tìm kiếm Chúa không? Giữa những bộn bề công việc, chúng ta có biết dành cho Chúa những của lễ đẹp lòng Người, có biết can đảm bỏ lại những tham lam của con người để chỉ cần duy nhất mình Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, hạnh phúc của chúng con là được gặp Chúa và sống với Chúa luôn mãi. Xin hãy thắp lên trong tâm hồn chúng con niềm khao khát Chúa. Xin mở đôi tai chúng con để biết lắng nghe tiếng Ngài, mở to đôi mắt chúng con để có thể nhìn thấy Ngài qua anh chị em, và mở rộng trái tim chúng con để đón Ngài vào ngự nơi tâm hồn chúng con. Amen.
COMMENTS