Con sẽ không đến nhà thờ nữa
Con sẽ không đến nhà thờ nữa
Fb Vũ Quốc Thịnh
Một ngày, một thanh niên trẻ đến gặp Cha Anmai và nói với giọng thất vọng:
+ Thưa cha, từ nay con sẽ không đến nhà thờ nữa!
Cha Anmai nhìn anh và hỏi:
+ Tại sao vậy, con?
Anh thanh niên đáp:
+ Con thấy người ta vào nhà thờ mà chỉ toàn nói xấu nhau; người đọc sách thánh thì không rõ ràng, không lưu loát; cha giảng dài dòng, lan man; ca đoàn hát không hay; còn các bạn trẻ thì cứ mải mê với điện thoại trong thánh lễ... Và còn nhiều điều nữa mà con thấy không ổn trong nhà thờ.
Cha Anmai nghe xong, khẽ cười và nói:
Được rồi, con muốn bỏ nhà thờ thì cũng được. Nhưng trước khi con quyết định, cha muốn con làm một việc cuối cùng trong nhà thờ này. Con hãy cầm một ly nước đầy, đi ba vòng quanh nhà thờ trong khi thánh lễ đang diễn ra, và cố gắng không làm trào ra một giọt nước nào. Sau khi làm xong, con có thể rời đi.
Anh thanh niên nghĩ trong lòng: "Cái này dễ thôi!" Và anh ta cầm ly nước đầy và đi ba vòng quanh nhà thờ như lời Cha Anmai dặn, trong khi mọi người vẫn đang tham dự thánh lễ. Anh đi thận trọng, cẩn thận từng bước để không làm tràn giọt nước nào ra ngoài. Khi anh hoàn thành, anh quay lại và nói với cha:
+ Thưa Cha, con đã làm đúng như lời cha dặn và không để rơi một giọt nước nào.
Cha Anmai mỉm cười và hỏi:
+ Con có nghe thấy ai nói xấu ai trong khi đi vòng quanh nhà thờ không?
- Thưa cha, không.
+ Con có thấy các bạn trẻ đang chơi điện thoại không?
+ Thưa cha, không.
+ Con có thấy ai đang nói chuyện phiếm không?
+ Thưa cha, không.
Cha Anmai ôn tồn đáp:
Con có biết tại sao con không thấy những điều đó không? Bởi vì lúc đó con chỉ tập trung vào ly nước để không làm tràn ra một giọt nào.
Cha Anmai tiếp tục:
Cũng giống như vậy, khi cuộc sống của con được tập trung vào Chúa, khi trái tim con hướng về Ngài, thì những điều tiêu cực xung quanh sẽ không làm con bận tâm. Khi con yêu mến và tìm thấy sự bình an trong Chúa, thì con sẽ không còn để ý đến những thiếu sót của người khác nữa. Khi con tìm thấy niềm vui và an lạc trong sự hiện diện của Chúa, tất cả những thứ ngoài Ngài, dù là nhỏ hay lớn, sẽ không còn làm con sao lãng hay tổn thương tâm hồn con.
Cha Anmai kết luận
Ai bỏ nhà thờ vì những điều không hoàn hảo, đó là vì họ chưa thực sự tìm thấy niềm tin và tình yêu sâu sắc nơi Chúa. Khi Chúa là trung tâm cuộc sống, tất cả những điều khác sẽ trở nên nhỏ bé và không còn quan trọng nữa. Nhà thờ không phải là nơi hoàn hảo của con người, nhưng là nơi chúng ta đến để gặp gỡ Thiên Chúa, để hiệp thông với Ngài và với nhau trong tình yêu thương và sự tha thứ.
Từ đó, anh thanh niên nhận ra rằng, thay vì nhìn vào những khuyết điểm của người khác, anh cần phải tập trung vào Chúa và yêu thương mọi người. Anh nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và chính sự chấp nhận những yếu đuối của con người, như Chúa đã chấp nhận và yêu thương chúng ta, mới là điều quan trọng. Nhà thờ là nơi chúng ta đến không phải để chỉ trích, mà để cầu nguyện, để nhận ơn tha thứ và để sống trong tình yêu của Chúa.
Hãy đến nhà thờ để tìm thấy sự bình an, để cầu nguyện và sống niềm hy vọng mà Chúa mang đến cho chúng ta. Đừng để những thiếu sót của người khác làm chúng ta quên đi lý do thật sự chúng ta đến nhà thờ: để thờ phượng Chúa, để xây dựng cộng đoàn và để trở thành những con người tốt hơn trong tình yêu và sự tha thứ. Khi trái tim chúng ta hướng về Chúa, mọi điều khác sẽ trở nên nhỏ bé và không còn quan trọng nữa.
Lm. Anmai CSsR biên soạn thêm
COMMENTS