Chúa Giêsu ở rất gần chúng ta
Chúa Giêsu ở rất gần chúng ta
(Suy niệm của Thánh Alfonso trước Thánh Thể)
Lm John Phuong
Biết bao Kitô hữu đã phải trải qua những hành trình gian khổ và đối mặt với biết bao nguy hiểm để đến thăm các địa điểm ở Thánh Địa, nơi Đấng Cứu Thế dấu yêu của chúng ta đã giáng sinh, chịu đau khổ và chết vì nhân loại. Nhưng chúng ta không cần phải thực hiện những chuyến đi dài như vậy hay đối diện với các hiểm nguy, vì chính Chúa đang ở rất gần chúng ta: Người hiện diện trong các nhà thờ, chỉ cách vài bước chân từ nhà chúng ta. Nếu như các khách hành hương, như thánh Phaolô thành Nôla từng nói, cảm thấy hạnh phúc khi mang về một chút bụi từ máng cỏ hay mộ Chúa, thì với lòng nhiệt thành nào chúng ta nên đến viếng Bí Tích Thánh Thể, nơi chúng ta có thể gặp gỡ chính Chúa Giêsu mà không cần trải qua khó nhọc hay nguy hiểm!
Một tu sĩ, người được Thiên Chúa ban cho tình yêu lớn lao đối với Bí Tích Thánh Thể, đã viết trong một bức thư những suy tư sau: “Tôi nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp tôi có đều đến từ Bí Tích Thánh Thể. Tôi tin chắc rằng có biết bao ơn lành không được ban xuống chỉ vì người ta không siêng năng đến với Bí Tích Thánh Thể, trong khi Chúa Giêsu rất khát khao trao ban ân sủng của Ngài qua Bí Tích này. Ôi mầu nhiệm thánh thiêng, ôi Thánh Thể cực trọng! Ở đâu Thiên Chúa bày tỏ quyền năng của Người một cách trọn vẹn hơn nếu không phải là nơi Bí tích này? Thánh Thể chứa đựng tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta không cần phải ghen tị với các thánh trên thiên đàng, bởi chúng ta đang có cùng một Chúa trên trần gian này, Đấng là tình yêu đã thực hiện những kỳ công. Hãy làm sao để những người mà bạn gặp gỡ cũng dâng hiến tất cả cho Bí Tích Thánh Thể. Riêng tôi, tôi không thể ngừng nói về Bí Tích này, là Bí Tích rất đáng được yêu mến. Tôi không biết mình có thể làm gì hơn nữa cho Chúa Giêsu Thánh Thể.”
Lời nguyện
Lạy các thần sốt mến, những đấng đốt cháy lên tình yêu ngọt ngào xung quanh Chúa của con và Chúa của các ngài. Nhưng không phải vì yêu các ngài mà Vua trời cao đã muốn ngự đến trong Bí Tích này, mà là vì yêu thương con. Xin cho con được cháy lên lửa yêu mến; đúng hơn, xin làm cho con bừng cháy trong tình yêu cùng với các ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu được sự cao cả của tình yêu Chúa dành cho nhân loại, để lòng con ngày càng khao khát yêu mến và làm đẹp lòng Chúa.
Lời nguyện tắt: Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa, con trông cậy Chúa, con yêu mến Chúa, xin cho con thuộc trọn về Ngài. (VSS, XXIII)
***************
Mục Tử từ giã trần gian,
Vì yêu nhân thế, chịu oan thập hình.
Chiên yêu chuộc lấy hy sinh,
Chẳng đành để chúng một mình bơ vơ.
Không muốn chiên phải mong chờ,
Tìm Ngài khắp chốn, ngóng trông xa vời.
Ngài thương gần gũi mọi người,
Ẩn mình khiêm hạ để đời mến yêu.
Trên bàn thờ Chúa dấu yêu,
Ẩn thân lửa mến, tình nhiều khôn nguôi.
Cháy lên lòng kẻ tìm vui,
Khát khao yêu Chúa trọn đời kính tôn. (CS)
COMMENTS