Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch mọi ơn phúc
Ai khát, hãy đến với Ta (Ga 7:37)Nguồn mạch mọi ơn phúc
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
Fb John Phuong
Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch mọi ơn phúc, nơi Chúa Giêsu mời gọi: “Ai khát, hãy đến với Ta” (Ga 7,37). Biết bao ân sủng mà các thánh đã lãnh nhận từ suối nguồn là Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu ban phát công nghiệp từ cuộc Khổ Nạn của Ngài, như ngôn sứ đã tiên báo: “Các ngươi sẽ vui tươi múc nước với từ suối nguồn ơn cứu độ” (Is 12,3).
Nữ bá tước Feria, một môn đệ trung thành của cha Thánh Avila, sau này trở thành nữ tu Dòng Clara, được gọi là “hiền thê của Bí tích Thánh Thể” vì bà thường dành nhiều thời gian để ở lại trước Bí tích Thánh Thể. Khi được hỏi bà làm gì suốt nhiều giờ trước Thánh Thể, bà đáp: “Tôi có thể ở lại đó suốt cả vĩnh cửu, vì nơi ấy có chính Thiên Chúa, Đấng làm các thánh trên trời được hạnh phúc. Các bạn hỏi tôi làm gì trước Ngài ư? Còn có thể làm gì khác? Tôi chỉ biết yêu mến, ngợi khen, tạ ơn, và cầu xin. Một người nghèo làm gì trước người giàu? Một người bệnh làm gì trước vị lương y? Một người khát làm gì trước nguồn nước trong lành? Một người đói làm gì trước bàn tiệc thịnh soạn?”
Lời Nguyện
Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu ngọt ngào của con, Ngài là sự sống, hy vọng, kho tàng và tình yêu duy nhất của linh hồn con, Ngài đã phải hy sinh vô hạn để ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể này! Ngài đã phải chịu chết để có thể hiện diện trong Bí tích trên các bàn thờ của chúng con. Và biết bao nhiêu xúc phạm Ngài đã phải chịu đựng trong Bí tích này để hiện diện và trợ giúp chúng con! Tình yêu của Ngài đã vượt qua tất cả, và mong ước được chúng con yêu mến đã giúp Ngài chịu đựng tất cả.
Vậy, lạy Chúa, xin hãy đến và ngự vào lòng con, đóng cửa lòng con lại để không có bất kỳ tạo vật nào khác chiếm phần tình yêu mà con muốn dành trọn cho Ngài. Lạy Đấng Cứu Độ của con, xin hãy làm chủ của con; nếu đôi lúc con chưa vâng lời Ngài cho trọn, xin hãy nghiêm khắc sửa dạy để con biết vâng lời Ngài trọn vẹn hơn trong tương lai. Xin hãy làm cho con chỉ khát khao làm đẹp lòng Chúa, thường xuyên đến thăm viếng Ngài trong các nhà thờ, ở lại cùng Ngài và rước Thánh Thể của Ngài vào lòng. Ai muốn tìm kiếm những của cải khác thì cứ tìm; còn con chẳng yêu và chẳng khát khao gì khác ngoài tình yêu thánh thiện của Ngài. Đó là điều duy nhất con muốn cầu xin với Ngài. Xin giúp con quên mình để chỉ nhớ đến lòng nhân lành của Ngài. Các Seraphim đáng chúc tụng, con không ganh tị vì vinh quang của các ngài, nhưng vì tình yêu mà các ngài dành cho Thiên Chúa của con. Xin dạy con biết làm gì để yêu mến và làm đẹp lòng Ngài.
Lời nguyện bộc phát:
Lạy Chúa Giêsu, con chỉ muốn yêu mến Ngài và làm đẹp lòng Ngài mà thôi. (VSS, 1)
COMMENTS