Tu xá Đa Minh Thất Khê - Món quà Giáng Sinh
Tu xá Đa Minh Thất Khê - Món quà Giáng Sinh
+ Hang đá “Handmade”
Hòa trong bầu không khí đón mừng đại lễ giáng Sinh của toàn thể Giáo Hội, chị em trong tu xá chuẩn bị một hang đá đơn sơ để Chúa được sinh ra nơi Mái Ấm tình thương, vào ngày 12/12/2024.
Nơi đây không chỉ có Mẹ Maria, thánh Cả Giuse và chiên lừa sưởi ấm Chúa mà thôi, mà còn rất nhiều trái tim đơn sơ, ngày đêm quẩn quanh trong góc sân, nơi giường bệnh để tự chơi, tự vui với những bạn cùng hoàn cảnh với mình, thế giới của các bạn là khuôn viên Mái Ấm…
Hôm nay, các dì mời thêm bạn Giêsu đến, chắc hẳn niềm vui của các em sẽ được nhân lên trong những ngày sắp tới, góc sân quen thuộc có thêm một hang đá nhỏ xinh, đèn điện lấp lánh, hoa cỏ rộn ràng.
Ước mong sao, niềm vui “có Chúa ở cùng” sẽ luôn tồn tại mãi để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn và thể xác của các cháu nơi Mái Ấm Tình Thương này.
+ Tấm chăn thay máng cỏ
Từng cơn gió kéo theo cái lạnh đầu Đông làm con người co rúm lại vì rét, biết bao ngôi nhà đơn sơ, lụp xụp vừa mới vượt qua cơn lũ giờ lại gồng mình chống lại từng đợt gió đang thét gào.
Vào những ngày đông này, dù nhiều chị em trong Tu xá còn chưa quen với cái lạnh nhưng cũng hăng hái cùng với dì Giám Đốc, để đến với các khu xóm xa xôi, trao tặng chăn cho người dân. Số chăn được trao tặng là 150 cái dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Món quà tuy không lớn, nhưng niềm vui khi đón nhận món quà không hề nhỏ. Giáng Sinh năm nay chắc hẳn Chúa bớt lạnh, vì Chúa có thêm chăn ấm nữa rồi phải không ạ?
+ Gặp gỡ Đức Ki-tô
Tu xá Đa Minh Thất Khê tọa lạc ven một tuyến đường quốc lộ lớn, cảnh sầm uất người xe qua lại mỗi ngày dường như khá quen thuộc với chị em. Thế nhưng hôm nay, ngày 17 tháng 12, vào lúc 1g00 chiều, với những chiếc xe Honđa cũ kĩ, chị em háo hức vượt qua những chặng đường dài, gập gềnh, quanh co để đi tìm gặp Đức Ki-tô nơi những người già nua, bệnh tật, đơn côi…
Qua gặp gỡ, trao đổi chị em biết được nhiều nỗi khổ, mà mỗi ngày họ phải đối diện thật lớn biết bao.
- Có hai cụ bà sống đơn thân, không con cháu, tuy đã 80 tuổi vẫn gánh nước trồng rau để mưu sinh. Cụ bảo: “Mái nhà cụ sắp xập rồi, mà cụ chưa kiếm được cái que để chống lên đó cháu”.
- Một cụ ông khác bị hoại tử chân, nhiễm trùng máu, bà vợ bị ung thư phải vào thuốc hai lần mỗi tháng, ông bà đang sống cùng với con dâu và hai đứa cháu nhỏ dại…
Còn nhiều, thật nhiều những hoàn cảnh khác không khỏi khiến những người chứng kiến ngậm ngùi, thương cảm.
Những món quà chị em gửi trao, thật nhỏ bé quá. Nhưng ai cũng cảm nhận được niềm vui có khách đến nhà thăm. Tiếng cười, tiếng nói, lời thăm hỏi và sẻ chia, được mời nước mời quà… Niềm vui đó hiện ra nơi gương mặt các cụ nhìn sao xúc động quá.
Ước mong gương mặt Đức Ki-tô nơi tha nhân sẽ ngày càng rạng rỡ hơn, nhờ những sự hiện diện ấm áp, đầy yêu thương của chị em nơi đại ngàn bao la rộng lớn này.
Tu xá Đa Minh Thất Khê
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS