Tản mạn cuối năm: Suy tư và lời góp ý

SHARE:

Tản mạn cuối năm: Suy tư và lời góp ý

Tản mạn cuối năm: Suy tư và lời góp ý 
Fb Tạ Duy Tuyền Lm

Cuối năm, khi bầu trời chuyển mình trong những ngày đông, lòng người cũng lặng lẽ hướng về những suy tư về hành trình sống đức tin. Trong cái tĩnh lặng của giờ phút giao thời, chúng ta không thể không nghĩ đến những việc đã qua, cả niềm vui lẫn những điều khiến ta băn khoăn. Trong sự trầm tư này, tôi muốn dừng lại và chia sẻ những suy nghĩ về một số sự kiện mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã chứng kiến hoặc nghe thấy trong đời sống giáo xứ. 

Phụng Vụ – Nơi Chúa hiện diện 

Phụng vụ là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, nơi chúng ta gặp gỡ Chúa trong sự trang nghiêm và linh thánh. Thế nhưng, đôi khi phụng vụ bị biến dạng thành sân khấu của con người. Tôi nhớ về một giáo xứ nọ, đã để ca sỹ hát biểu diễn ngay giữa lòng nhà thờ , họ dùng thời gian dâng lễ vật để biểu diễn như trong các chương trình văn nghệ. Có thể ý tưởng ban đầu nhằm làm phong phú thêm thánh lễ, nhưng sự lạm dụng này khiến ý nghĩa linh thiêng bị lu mờ. Phụng vụ là hành động thiêng liêng, đòi hỏi sự tôn kính và tâm hồn sẵn sàng dâng lên Chúa. Những sự việc như diễn hành, biểu diễn không đúng nơi, hoặc dùng các vật dụng phụng vụ cho mục đích ngoài ý nghĩa thiêng liêng đều không phù hợp. Điều 846 §1 của Bộ Giáo Luật 1983 quy định rằng các nghi thức thánh phải được cử hành đúng cách và theo quy định chính thức của Giáo Hội. 

Xin hãy cùng nhau trả lại sự trang nghiêm cho phụng vụ. Nếu muốn sáng tạo, hãy đảm bảo rằng mọi hoạt động phụng vụ phải giúp cộng đoàn gặp gỡ Chúa, chứ không tập trung vào sự chú ý nơi cá nhân. Chúng ta cần biết dừng lại đúng lúc, đặt Chúa vào trung tâm, thay vì chính mình. 

Không gian thánh thiêng – Không phải để giải trí 

Một lễ đài giáng sinh với ánh đèn rực rỡ, nhưng thay vì là nơi để chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, lại trở thành sân khấu nhảy múa gây phản cảm. Hoặc đâu đó, một hình ảnh Chúa Giáng Sinh bị "thay đổi" thành những tưởng tượng xa rời mạc khải Kinh Thánh như hình ảnh xe lửa chở Chúa hài đồng giáng thế chứ không sinh ra từ lòng Mẹ Maria là điều sai tín lý trầm trọng. 

Chúng ta nên nhớ rằng Việc sử dụng lễ đài hoặc hình tượng Chúa Giáng Sinh để tổ chức các hoạt động không phù hợp là vi phạm tính thánh thiêng của các nơi thờ phượng. Thiên 2, Chương I, Điều 1210 của Bộ Giáo Luật chỉ rõ rằng nơi thánh chỉ được sử dụng cho các hoạt động tôn giáo và các hoạt động không mâu thuẫn với sự thánh thiêng của nơi ấy. 

Cuối năm là dịp để mỗi người, mỗi thành phần trong Giáo Hội nhìn lại trách nhiệm của mình. Nếu có sai lầm, hãy can đảm nhận lỗi và bắt đầu sửa chữa. Giáo xứ không phải là một tổ chức thế tục để tranh cãi hoặc đổ lỗi, mà là gia đình nơi tình yêu và sự tha thứ được thực thi.

Sai sót là của con người, nhận sai và sửa sai là của thánh nhân. Vì thế , thay vì im lặng thì nên có lời đính chính cho việc làm, có thể vì thiếu kiểm soát hay thiếu chín chắn, dẫn đến những sự việc gây phẫn nộ cho cộng đồng. 

Lời Kết – Một năm mới của Hy vọng 

Những suy tư cuối năm không nhằm lên án, mà là lời mời gọi mọi người cùng nhìn nhận trách nhiệm với lòng khiêm tốn. Sai sót là điều không thể tránh khỏi, nhưng Chúa luôn sẵn sàng đồng hành để chúng ta sửa đổi và làm lại. Giáo Hội không cần những con người hoàn hảo, nhưng cần những con người biết học hỏi từ sai lầm và nỗ lực để tốt hơn. 

Trong năm mới, hãy cùng cầu nguyện để mỗi thành phần trong cộng đoàn biết sống hiệp nhất và chu toàn bổn phận. Hãy góp ý với nhau bằng tình yêu, đừng kết án mà hãy xây dựng. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: "Một Kitô hữu không dám lội ngược dòng để thay đổi thế giới là một Kitô hữu không sống đúng với ơn gọi của mình." 

Mong rằng, trong sự hòa quyện của ánh sáng Giáng Sinh và niềm vui của mùa Xuân sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Giáo Hội tràn đầy tình yêu và lòng thương xót. Xin Chúa ở cùng chúng ta trong hành trình này. 

P/s: Xin không có những lời xúc phạm mà hãy nói quan điểm của mình để xây dựng trong đức ái 

******************
 
 (Đêm hội chợ Lôtô + văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh - Thứ Tư 25 tháng 12 năm 2025
 tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc.)

Xin mời đọc bài của Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT 

Lo ngại và đau buồn vì một chương trình văn nghệ Giáng Sinh bị tục hoá để gợi tình và làm tiền 

Dịp Lễ Chúa Giáng Sinh, nhiều giáo xứ tổ chức diễn nguyện Giáng Sinh. Nhiều giáo xứ khác tổ chức hát thánh ca giáng sinh. Một số xứ còn tổ chức văn nghệ giáng sinh nữa. 

Những hoạt động kia diễn tả tình yêu của ta với Chúa và niềm vui của ta khi có Chúa ở cùng, đồng thời giúp ta đón nhận và sống mầu nhiệm Chúa giáng sinh một cách cụ thể và phong phú hơn. 

Tuy nhiên, những hoạt động ấy chỉ đạt được mục đích khi chúng mang tính thánh thiện. Thánh thiện trong trang trí, trong lời ca, trong giai điệu, trong y phục, trong vũ điệu, trong cách thức sử dụng âm thanh và ánh sáng và ngôn ngữ, etc. 

Lễ Chúa Giáng Sinh là dịp rất tốt để các giáo xứ giới thiệu với những anh chị em ngoài Công giáo của mình thứ nghệ thuật thánh thiện trên đây. 

Đó là thứ nghệ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính phổ quát, vừa nhân bản, vừa thánh thiêng, vừa gần gũi giản dị, vừa cao trọng và huyền nhiệm. Đó là một thứ nghệ thuật hướng thiện và hướng Thiên, làm cho lòng trí người ta trở nên thuần khiết hơn, mạnh mẽ hơn, vị tha hơn, cao thượng hơn, sâu sắc hơn, yêu người hơn và gần Trời hơn, etc. 

Trong kho tàng nghệ thuật thánh của Giáo Hội năm châu, có biết bao nhiêu bài ca, bao nhiêu giai điệu, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu vũ điệu rất đẹp, rất thánh thiêng, rất vui tươi, vượt thời gian và vượt biên giới các quốc gia, thích hợp với bầu khí giáng sinh và làm xúc động tâm hồn mọi người không phân biệt niềm tin tôn giáo. 

Thế mà ta không tìm hiểu, không đón nhận, không phổ biến không trình diễn thì thật đáng tiếc và đáng trách! *Còn như lại đi lấy những điệu nhạc thế tục, có tiết tấu kích động, lại được các nữ vũ công ăn mặc gợi dục, uốn éo nhún nhảy trước mắt Chúa và trước mắt giáo dân già trẻ, trong cái thứ ánh sáng và âm thanh sa đoạ của địa ngục như phần lớn các tiết mục trong video dưới đây thì rõ ràng văn nghệ giáng sinh đã bị “biến tướng”. 

Ở đây ngay trong thời khắc thiêng liêng nhất, thời khắc kỷ niệm Chúa Giáng Sinh làm người, người ta đã công nhiên phô diễn các trò thế tục để gợi tình và làm tiền. 

Mấy tiết mục gọi là "văn nghệ giáng sinh" kia thực chất đã trở thành một trò gợi dục công khai vốn chỉ diễn ra ở những chốn ăn chơi thác loạn. Nó làm tôi vừa giận, vừa xấu hổ, vừa đau buồn, vừa tiếc nuối, vừa thương xót. 

Tôi đã xem nhiều chương trình văn nghệ giáng sinh ở Việt Nam trước đây, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi tới miền ngược, từ người Kinh đến người Thượng, từ trong nước sang châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng đúng là chưa bao giờ tôi thấy một tiết mục văn nghệ giáng sinh nào trơ trẽn và tục tĩu như mấy tiết mục “văn nghệ giáng sinh” trong video này! 

Mấy tiết mục nhảy nhót hát hỏng kia đang đưa ĐỜI vào ĐẠO thay vì đem ĐẠO vào ĐỜI, ĐỜI đang tục hoá đạo thay vì ĐẠO thánh hoá ĐỜI. Thay vì nâng tâm hồn ta lên TRỜI bằng một loại nghệ thuật cao thượng và thánh thiêng thì mấy màn trình diễn kia đang kéo ta xuống ĐỊA NGỤC của của những dục vọng thấp hèn. 


Trong nhận thức của tôi, các tiết mục thô thiển và bẩn thỉu kia đã xúc phạm khán giả, làm xấu mặt Giáo Hội, làm xấu mặt người Công giáo. Nó đúng là một hành vi phạm thánh công khai công cộng trong dịp lễ trọng nhất của người Kitô hữu! 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT 

PS. Toàn bộ chương trình văn nghệ dài gần 1 tiếng rưỡi, trong đó có mấy tiết mục, đặc biệt là những tiết mục đầu cuối, rất lố lăng và tục tĩu. Buổi trình diễn này có thật, diễn ra ở Giáo xứ Đức Mẹ HCG, hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.

Xin quý vị, ai lo văn nghệ ở các giáo xứ và ai dạy các em thiếu nhi dâng hoa, nhớ rút kinh nghiệm, đừng tục hoá Đạo mình và nhất là đừng xúc phạm đến Chúa như vậy!

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1652,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,63,Chuyên đề,217,Cộng Đoàn,936,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,740,Giáo Hội Việt Nam,398,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1226,Hội Thánh,337,Kiến Thức,75,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2663,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5148,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,905,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,140,Sưu Tầm,178,Tài liệu,576,Tập San Lên Đường,592,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1137,Thời Sự,477,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2436,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1690,Video Nhạc - Phim,722,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Tản mạn cuối năm: Suy tư và lời góp ý
Tản mạn cuối năm: Suy tư và lời góp ý
Tản mạn cuối năm: Suy tư và lời góp ý
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH2vjorKJ1xQjiDoqf2S_iSopA4pKHfMFCO1qJHRdav6ZyBNW1-hlC92rg6S7JV3mpco2Pbtbjnuc7DqHSkTFgn7NkbkLt7BuAofz4GrzuepnHxdtVm34b4Yfa7i245bY8xmeFG3cDzUYqDfO6YZb-kFoD-s1MuZuYd9v6h3c_SBjNZ-DqyjTuHZXJHEQ/w681-h391/471162774_996947125808646_9088401211843293562_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH2vjorKJ1xQjiDoqf2S_iSopA4pKHfMFCO1qJHRdav6ZyBNW1-hlC92rg6S7JV3mpco2Pbtbjnuc7DqHSkTFgn7NkbkLt7BuAofz4GrzuepnHxdtVm34b4Yfa7i245bY8xmeFG3cDzUYqDfO6YZb-kFoD-s1MuZuYd9v6h3c_SBjNZ-DqyjTuHZXJHEQ/s72-w681-c-h391/471162774_996947125808646_9088401211843293562_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/12/tan-man-cuoi-nam-suy-tu-va-loi-gop-y.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/12/tan-man-cuoi-nam-suy-tu-va-loi-gop-y.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content