Suy niệm Thứ Hai - Tuần III Mùa Vọng
Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? (Mt 21,25)
Thứ Hai - Tuần III Mùa Vọng
Tin mừng: Mt 21,23-27
Mục vụ Giới trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Ministry
**********
Hôm nay đã xảy ra một cuộc “đối đầu” gay cấn giữa Thầy Giêsu và “nhóm lợi ích” đầy thế lực!
Số là Thầy Giêsu đang giảng dạy trong Đền Thờ thì các thượng tế và kỳ mục xông tới hỏi… “giấy phép”:
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”
Không phải chỉ có Thầy Giêsu, mà cách đây không lâu, cả Gioan Tẩy Giả cũng bị hỏi “giấy phép hành nghề”:
“Tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” (Ga 1,25)
Thế nhưng, chẳng những Thầy không chịu “xuất trình giấy tờ” mà còn hỏi vặn lại về “giấy phép” của Gioan Tẩy Giả:
“Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?”
Sau khi bàn tính kỹ càng để không bị “hố”, “nhóm lợi ích” trả lời: “Chúng tôi không biết!”
“Không biết” không phải vì họ “không biết”, nhưng vì “địa vị, quyền hành và bổng lộc” đã bịt mắt, bịt tai, bịt miệng họ, khiến họ đâm ra đui mù, câm điếc trước sự thật hiển nhiên.
Trong khi dân chúng coi Gioan là vị ngôn sứ, là vị Tiền Hô,
thì họ lại bịt mắt, bịt tai, giả mù giả điếc!
Sau này thánh Gioan viết nơi đầu sách Tin Mừng của mình:
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (x. Ga 1,11)
“Chẳng chịu đón nhận” vì trong lòng họ dày đặc bóng tối,
nhấp nhô quá nhiều ích kỷ, kêu căng, tham lam, v.v…
không thể nào san cho phẳng, lấp cho đầy!
Ngôi Lời là ánh sáng đến soi chiếu trần gian
đang ngồi trong bóng tối chết chóc của tội lỗi và khổ đau.
Trong những ngày còn lại của mùa Vọng này, cả Gioan Tẩy Giả
cũng như Thầy Giêsu đang đến gõ cửa lòng bạn.
Đừng khóa chặt cửa mà hãy mở cửa cho ánh sáng của Thầy ùa vào
đẩy lui những bóng tối trong lòng bạn.
“Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có?
Do Trời hay do người ta?” (Mt 21,25)
COMMENTS