Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng | Lm Thái Nguyên
Tìm Con Chiên Lạc (Mt 18, 12-14)
Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 2 Mùa VọngLm Thái Nguyên
Ở xứ Do Thái, con chiên dễ bị lạc đàn, vì đi từng bày cả trăm con di chuyển từ đồng cỏ này đến đồng cỏ kia. Dãi đất cao nguyên của mỗi vùng cách nhau năm bảy cây số, nhiều hiểm trở, qua nhiều mô đồi và thung lũng, qua nhiều hố sâu, khe suối. Mỗi khi có con chiên đi lạc thì người chăn chiên rất khổ cực, phải trèo non vượt suối, tìm kiếm khắp nơi qua những dốc núi và vực sâu.
Vì phải cực khổ tìm chiên, nên khi tìm được, người chăn chiên vui mừng khôn xiết. Con chiên lạc trong thời điểm đó thật sự quan trọng hơn 99 con kia. Đây là một bức tranh thật đẹp về tình yêu Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt đến những kẻ xa lạc, những người bị tổn thương, bị khinh thường, những mảnh đời bất hạnh và bị lãng quên trong cuộc sống này. Qua dụ ngôn, ta nhận ra những đặc điểm của tình yêu Thiên Chúa và những bài học như sau:
- Tình yêu của Chúa là một tình yêu cá vị: chan hòa với hết mọi người, nhưng trái tim Chúa luôn có chỗ rất riêng cho mỗi người. Điều đó mời gọi ta đáp trả tình yêu Chúa bằng cả một cõi riêng tư của lòng mình. Tình yêu thương của chúng ta đối với nhau cũng phải như vậy, rất chung nhưng cũng rất riêng cho từng trường hợp. Không lấy cái chung lấp cái riêng. Trở nên cho mọi người không có nghĩa là sống mơ hồ với từng người, trọng đại nghĩa nhưng vẫn yêu quí tình thân.
- Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu kiên nhẫn. Chiên là con vật ngu dại. Ít ai kiên nhẫn với kẻ ngu dại. Chúng ta thường hay nặng lời phê phán, ngu thì ráng mà chịu. Thiên Chúa không xử với ta như thế. Kinh nghiệm cho thấy chính sự ngu dại của chúng ta làm nổi bật tình yêu điên rồ của Thiên Chúa. Tình yêu đó mời gọi chúng ta cũng hãy kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Tình yêu mà thiếu sự kiên nhẫn là tình yêu vị kỷ chứ không phải tình yêu vị tha. Có khi Chúa không ban ơn cũng là một cách Chúa ban ơn, miễn sao cho cuộc sống ta được triển nở tốt đẹp
- Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu tìm kiếm và cứu vớt: không ngồi đó đợi chiên trở về, nhưng lặn lội đi tìm, bất chấp gian nan nguy hiểm. Ai cũng muốn yên hàn trong vị thế của mình và muốn giải quyết vấn đề cách dễ dãi, không muốn phải lao công khó nhọc. Nhưng tình yêu lại biểu hiện qua sự tận tụy hy sinh, ra khỏi tư thế cố định của mình.
- Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu vui mừng: không phàn nàn trách mắng sau những lỗi lầm. Ta thường tha thứ cho người khác sau khi đã phê phán nặng nhẹ, và rồi mang thành kiến về họ. Bên ngoài thì tươi cười với họ, nhưng bên trong vẫn còn giam giữ và tù đày họ. Đó là một thứ tình yêu nô lệ hóa người khác chứ không đem tới giải thoát và tự do, gây thêm khổ não chứ không đem lại bình an.
- Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu nâng cao, khiến cho kẻ lầm lạc thành khôn ngoan, người yếu đuối thành mạnh mẽ, tội nhân thành thánh nhân. Người ta dễ có khuynh hướng yêu nhau cách độc đoán, muốn san bằng mọi thứ để duy trì một trật tự, nhưng nhiều khi là một thứ trật tự vô hồn; muốn mọi cái phải tốt đẹp, nhưng phải theo ý muốn và khuôn khổ mình đã định. Và như vậy tha nhân trở thành phương tiện để cho mình hành quyền chứ không phải là đối tượng để phục vụ.
Mùa Vọng là thời gian để ta nhìn lại những người bé mọn quanh mình, những người từ lâu ta coi thường, quên lãng. Họ còn là những những anh chị em yếu kém, xa lạc, những ngươi cùng đinh lam lũ tháng ngày, sống lây lất ở những khu ổ chuột hay đầu đường xó chợ. Chúng ta êm ấm và đầy đủ quá nên có khi không còn cảm nhận được những nỗi khổ của họ. Đừng quên rằng, ơn gọi hiện diện của chúng ta là vì họ và cho họ.
Thật ra, tất cả chúng ta là những con chiên xa lạc một cách nào đó, được lòng thương xót Chúa tìm thấy và đưa về, và chúng ta được kêu gọi cùng với Ngài quy tụ cả đàn chiên. Ước chi chúng ta luôn mang trong mình tâm tình của Đức Kitô để sống ơn gọi và sứ vụ đời mình.
Lm. Thái Nguyên
COMMENTS