Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 Tuần 1 Mùa Vọng | Góp Phần (Mt 15, 29-37)
Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 Tuần 1 Mùa Vọng
Góp Phần (Mt 15, 29-37)
Lm Thái Nguyên
Đời là bể khổ, vì con người phải luôn đối đầu với sự nghèo đói, tai ương, bệnh tật, chết chóc, mà còn phải đối đầu với nhau. Đời là bể khổ vì con người còn là nạn nhân của chính mình, khi sống ích kỷ, tham lam, hận thù, chia rẽ, gây nên chiến tranh và tàn sát lẫn nhau. Con người ước mơ một “thiên đàng trần gian”, nhưng ước mơ này có thể thực hiện được không? Bao nhà cách mạng và đảng phái đã đứng lên giải phóng; bao nhiêu triết thuyết và tôn giáo đưa ra con đường giải thoát. Thực tế hôm nay nhân loại ra sao? Kitô giáo trả lời thế nào? Kinh Thánh phải chăng chỉ là một mớ luân lý. Lời Chúa là Lời linh nghiệm, Lời tạo thành, chẳng lẽ lại rơi vào dĩ vãng hay quên lãng?
Khi tiên báo về thời đại thiên sai, về Đấng Mêsia sẽ đến, ngôn sứ Isaia cho biết, Đức Chúa sẽ được khoản đãi một bữa tiệc lớn cho muôn dân trên núi thánh. Ngài còn cất tấm khăn tang bao trùm thế giới, và sẽ lau khô dòng lệ thắm trên khuôn mặt mọi người. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và khổ đau không còn nữa, chỉ còn tiếng reo mừng hoan hỉ (Is 25, 6-10). Tin Mừng hôm nay cho thấy lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu khi Ngài lên núi, và có những đám người đông đảo kéo đến cùng Ngài. Trong số đó có biết bao kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh tật khác đã được Ngài chữa lành.
Hơn nữa, Ngài còn chạnh lòng thương đám đông theo Ngài đã ba ngày, không muốn để họ nhịn đói mà về, nên Ngài đã hóa bánh ra cho cả ngàn người ăn. Tuy nhiên Đức Giêsu không mang lại cho con người cây đũa thần kinh tế hay chính trị để giải quyết vấn đề cơm bánh. Mồ hôi nước mắt vẫn là định luật của cuộc sống. Đức Giêsu không xóa bỏ định luật ấy. Phép lạ hay cách thức Ngài thực hiện là khơi động tình người: với tình người, con người mới có thể xóa bỏ mọi thứ nghèo đói, nhất là sự nghèo của một tâm hồn khi thiếu vắng Thiên Chúa.
Quả thật, Đức Giêsu không giảng về một Tin Mừng xa xôi, hay về một Nước Trời ở trên mây, nhưng là một Tin Mừng đem lại sự sống mới, và một Nước Trời đầy ắp tình thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài đến không nhằm giải quyết tình trạng đói khát hay bệnh tật bên ngoài, nhưng Ngài chủ tâm làm mọi việc đó là để con người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa là Cha, Đấng quan phòng và thấu suốt mọi tình trạng của con người, luôn kịp thời đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của con cái (Mt 6, 26).
Tuy nhiên, tất cả những việc lạ lùng Ngài làm chỉ là dấu chỉ cho một thực tại lớn lao hơn nhiều, bởi vì con người đâu chỉ là xác thân, đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất… nhưng con người còn là tinh anh, sự sống linh thiêng, muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên con người giống hình ảnh Ngài. Bởi vậy Đức Giêsu không dừng lại ở chiếc bánh bên ngoài, mà chính Ngài đã trở nên chiếc bánh cho nhân loại; Ngài không chỉ dùng quyền năng để lập Bí tích Thánh Thể, nhưng còn hiến dâng thân mình trên thập giá, chết cho tội lỗi thế nhân, và sống lại vinh hiển để nhân thế đón nhận được sống muôn đời.
Đức Giêsu đã làm nên một thế giới như con người mơ ước, nhưng tình trạng của thế giới ấy lại tùy thuộc con người. Nếu con người không góp phần với Chúa để gìn giữ và phát huy sự sống tươi đẹp ấy, mà cứ sống theo đường xưa lối cũ thì cuộc đời sẽ còn bi thảm hơn. Nhưng xem ra con người vẫn chạy theo dục vọng của mình. Ngay cả Thiên Chúa cũng bị con người sử dụng như một bình phong để để bênh vực cho chủ trương và đường lối của mình.
Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Người, nhưng ngày nay xem ra con người muốn dựng nên Thiên Chúa giống hình ảnh mình. Ngổn ngang sự tình hôm nay là như thế, nhiễu nhương và oan khiên trong đời là như vậy. Sự thật thì thế giới mới và sự sống an vui ngàn đời đã có rồi, những gì con người mơ ước đã được Thiên Chúa thực hiện rồi, qua Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất, nhưng thực tế thì chưa, vì con người chưa dám ra khỏi mình, chưa dám dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Mùa vọng nhắc nhở ta góp phần với Chúa bằng tất cả khả năng và sức lực của mình, để Thiên Chúa làm nên một thế giới đầy tràn bình an và hạnh phúc như chúng ta hằng mong ước.
Lm. Thái Nguyên
COMMENTS