Sống trọn từng ngày
Sống trọn từng ngày
Fb Erick Trung Vu
Có những con người, suốt 60 năm đời mình vẫn mải mê tìm kiếm lẽ sống. Họ như người lữ hành đi mãi trên con đường không rõ đích đến, đôi khi dừng lại giữa ngã ba đời, nhìn quanh và thấy mình vẫn chưa thật sự hiểu điều gì làm nên ý nghĩa cho cuộc sống. Những mơ ước, dự định cứ kéo dài, nhưng họ luôn thấy mình thiếu một điều gì đó mà không thể gọi tên.
Cũng có những con người, khi nhắm mắt xuôi tay, hành trang họ để lại là những ước mơ dang dở. Họ chưa kịp hoàn thành điều mà trái tim mình khao khát, như con thuyền chưa cập bến, như ngọn đèn dầu còn nhiều sáng tạo nhưng đã bị thời gian làm cạn kiệt. Chúa Giêsu từng dạy: “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Lời này không chỉ nhắc nhở về sự sẵn sàng cho ngày sau hết, mà còn mời gọi ta hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đời mình, đừng để những điều quan trọng bị bỏ lỡ trong sự chần chừ hoặc lãng quên.
Nhưng cũng có những con người, mỗi ngày sống là một ngày tràn đầy niềm vui. Họ không tìm kiếm những điều quá lớn lao, cũng chẳng đắm chìm trong những tiếc nuối về ngày hôm qua. Mỗi buổi tối, khi nhìn lại một ngày đã qua, họ mỉm cười mãn nguyện vì biết mình đã sống hết lòng. Và buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, họ lại tung chăn đứng dậy, đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và tràn đầy năng lượng.
“Mỗi ngày là một hồng ân,
Mỗi giây phút là một món quà.”
Những người sống được như thế là những người đã tìm thấy lẽ sống của đời mình. Lẽ sống ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà là ở việc sống trọn vẹn trong từng việc nhỏ. Như lời Thánh Phaolô: “Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ điều gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).
Họ sống với sự đơn sơ và biết ơn. Họ không chỉ tìm niềm vui trong những điều lớn lao, mà còn biết trân trọng cả những việc nhỏ bé: một bữa cơm gia đình, một nụ cười của người thân, hay chỉ đơn giản là hơi thở của buổi sáng trong lành. Họ hiểu rằng hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình mỗi ngày.
Ông bà ta có câu:
“Sống hôm nay, chớ để ngày mai,
Thời gian đi chẳng trở lại.”
Họ sống với lòng khôn ngoan, biết rằng mỗi ngày là một cơ hội để yêu thương, để sẻ chia, để làm việc thiện và để vun đắp những điều có ý nghĩa. Những người ấy có thể không sống lâu hơn người khác, nhưng chắc chắn họ sống đầy hơn, sống đẹp hơn.
Chúa Giêsu đã phán: “Ta đến để chiên được sống, và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sống dồi dào không phải là sống lâu hay sống giàu, mà là sống với lòng yêu thương, sự bình an, và tràn đầy niềm hy vọng.
Vậy còn chúng ta? Chúng ta có đang loay hoay tìm lẽ sống, hay đang để những ước mơ dang dở lặng lẽ trôi qua? Có lẽ đã đến lúc ta cần tự hỏi: "Mình có đang sống trọn từng ngày, từng phút không?"
Hãy tập sống như những người biết mỉm cười vào cuối ngày, những người đón nhận buổi sáng như một món quà. Đừng để niềm vui bị cuốn đi trong dòng đời bận rộn. Đừng để những điều quan trọng bị bỏ quên vì những điều không cần thiết. Hãy sống trọn vẹn, để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười và nói với lòng mình:
“Hôm nay, tôi đã sống,
Và sống hết lòng như Chúa dạy.”
COMMENTS