Sống sót qua năm nay là một chiến thắng lớn; Hãy tạ ơn Chúa
Sống sót qua năm nay là một chiến thắng lớn; Hãy tạ ơn Chúa
Fb Erick Trung Vu
Kết thúc mỗi năm không chỉ là một dấu mốc thời gian mà còn là minh chứng cho sự vượt qua. Biết bao người đã bắt đầu năm nay cùng chúng ta, nhưng giờ đây họ không còn nữa. Những ước mơ của họ đã tan biến, hoài bão bị cắt ngang, và những kế hoạch dở dang. Nhưng bạn và tôi vẫn còn đây, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là lý do để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa.
Sống sót qua mỗi năm là một chiến thắng. Trong một thế giới đầy thử thách, chiến tranh, bệnh tật và những bất định, việc còn được sống không phải là ngẫu nhiên mà là sự quan phòng của Thiên Chúa. Người đã khuất không còn điều gì để chiến đấu; họ không thể hy vọng, không thể mơ ước, và cũng không thể yêu thương. Nhưng bạn, người bạn thân mến, đã được ban cho một ngày mới, một cơ hội mới. Đó chính là chiến thắng của bạn.
Hãy nhớ lại những khoảnh khắc trong năm nay khi bạn cảm thấy ngập tràn đau khổ. Những đêm bạn rơi nước mắt, những lúc nỗi sợ bóp nghẹt trái tim, và những ngày bạn muốn buông xuôi. Thế nhưng, trong những giây phút ấy, Thiên Chúa đã luôn ở bên bạn. Ngài đã dìu bạn qua ngọn lửa, qua những thung lũng và qua những cơn bão táp. Tạ ơn là phản ứng phù hợp duy nhất.
“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18), vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô dành cho bạn.
Đúng vậy, có thể bạn chưa đạt được tất cả các mục tiêu. Những kế hoạch bạn đặt ra từ tháng Giêng có thể đã sụp đổ vào tháng Bảy. Nhưng liệu điều đó có làm giảm giá trị của sự sống không? Không! Miễn là bạn còn hơi thở, thì hy vọng vẫn còn. Ngày mai là một tấm vải trống, đang chờ bạn tô điểm bằng những nét vẽ của đức tin và lòng can đảm.
Xin bạn cũng quan tâm đến những người xung quanh. Khi năm cũ khép lại, đừng để nó bị đánh dấu bởi sự ghen tỵ, cay đắng hay hận thù. Thay vào đó, hãy mở lòng nhân ái, tha thứ rộng rãi và ôm lấy tình yêu thương. Hãy mừng chiến thắng của bạn, dù nhỏ bé đến đâu. Mỗi bước tiến, mỗi trận chiến vượt qua, và mỗi hơi thở bạn có được đều là minh chứng cho sự kiên cường.
Vì vậy, khi bạn khép lại chương sách của năm nay, hãy làm điều đó với một trái tim đầy lòng biết ơn. Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn, không chỉ qua những sở hữu vật chất mà còn qua món quà quý giá của sự sống. Sống sót không phải là điều nhỏ nhặt; đó là một kỳ tích.
Và khi bạn hướng về năm mới, hãy làm điều đó với niềm tin vững vàng, hy vọng không lay chuyển, và lòng biết ơn không ngừng. Hãy biết ơn vì sự sống, vì đó là nền tảng của mọi phúc lành khác. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh mới, hy vọng dạt dào và lòng biết ơn vô tận khi bước vào năm mới.
Bản dịch của Duc Trung Vu
COMMENTS