Quãng đời còn lại, có lẽ không cần quá nhiều mối quan hệ phức tạp
Quãng đời còn lại, có lẽ không cần quá nhiều mối quan hệ phức tạp
Fb Erick Trung Vu
Khi đã đi qua nửa cuộc đời, bạn chợt nhận ra rằng, những điều từng làm mình thao thức, những cuộc tranh đấu từng nghĩ là tất yếu, bỗng trở nên mờ nhạt. Con người ta, càng trưởng thành, càng thấy nhẹ nhàng nhất chính là sống đơn giản. Không phải buông xuôi, mà là buông bỏ những điều không đáng giữ. Không phải không quan tâm, mà là biết đâu mới thật sự là điều quan trọng.
Quãng đời còn lại, có lẽ không cần quá nhiều mối quan hệ phức tạp. Những người cần đến, họ sẽ ở lại. Những người rời đi, hãy để họ đi trong bình an. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó, mỗi người đi qua đời ta đều là bài học mà Chúa muốn gửi đến. Nhưng khi đã qua giai đoạn học hỏi những bài học đó, hãy tập sống ít dây dưa, nhẹ lòng hơn với chính mình. Như lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em hãy sống như những người khôn ngoan, biết tận dụng thời gian, vì thời buổi này thật xấu xa” (Ep 5,15-16). Hãy giữ lại những mối quan hệ khiến tâm hồn mình được bình an, và biết buông bỏ những gì mang lại gánh nặng.
Thay vì bận tâm đến những điều không thuộc về mình, hãy học cách ngắm nhìn thiên nhiên – nơi Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp và tình yêu vô biên của Ngài. Mỗi buổi sáng ngắm ánh mặt trời mọc, mỗi buổi chiều nhìn hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi xáo trộn tan biến trong sự vĩnh hằng của thời gian. Thiên nhiên là nơi Chúa dạy bạn về sự kiên nhẫn, về vòng quay của cuộc sống, và về vẻ đẹp của sự đơn sơ. Hãy lắng nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng lá xào xạc – những âm thanh ấy nhắc ta rằng, sống chậm lại là cách để nhìn thấy ý nghĩa thật sự của cuộc đời.
Hãy dành thời gian đi trên những con đường – không chỉ để khám phá thế giới, mà để tìm lại chính mình. Trên từng con đường ấy, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không phải là về đích nhanh nhất, mà là tận hưởng hành trình. Chuyến đi đẹp nhất không nằm ở nơi xa xôi, mà ở chỗ bạn học cách đối diện với lòng mình, đối diện với Chúa. Như Thánh Augustinô từng nói: “Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên con cho Ngài, và tâm hồn con không an nghỉ cho đến khi được an nghỉ trong Ngài.”
Quãng đời còn lại, không cần nhiều tham vọng. Mong sao mỗi ngày thức dậy được khỏe mạnh, lòng tràn ngập niềm vui. Những điều khác, hãy để tùy duyên. Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, Ngài sẽ lo liệu cho bạn điều cần thiết. Sự lo lắng không làm tăng thêm một phút nào cho đời bạn, mà chỉ lấy đi sự bình an mà Chúa đã ban. Hãy sống đơn giản, tin tưởng, và trao phó tất cả cho Ngài.
Hạnh phúc thật sự không nằm trong những điều lớn lao, mà trong những điều bé nhỏ ta thường bỏ qua. Một bữa cơm quây quần bên gia đình, một buổi sáng yên ả với tách trà nóng, một lời cảm ơn chân thành, một ánh mắt yêu thương. Những niềm vui ấy, nếu bạn biết trân trọng, sẽ trở thành kho báu vô giá. Và nếu trái tim bạn có Chúa, mọi nghịch cảnh, đau khổ cũng sẽ hóa nhỏ bé. Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, bình an mà thế gian không thể ban tặng” (Ga 14,27). Bình an ấy sẽ là nguồn sức mạnh để bạn bước tiếp hành trình còn lại.
Hãy sống như một dòng sông, trôi qua những ghềnh đá mà vẫn giữ sự yên bình, dịu dàng. Quãng đời còn lại, không cần gì hơn ngoài sự bình an trong Chúa và niềm vui giản dị của cuộc sống. Khi biết sống đơn giản, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì bạn sở hữu, mà ở cách bạn cảm nhận từng khoảnh khắc Chúa ban.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trân trọng những ngày còn lại, sống đơn giản mà đầy ý nghĩa, và luôn tìm thấy sự bình an trong sự hiện diện của Ngài. Amen.
COMMENTS