Ngài sẽ đưa bạn từ bùn lầy đến ân sủng; hãy tin tưởng vào Ngài
Ngài sẽ đưa bạn từ bùn lầy đến ân sủng; hãy tin tưởng vào Ngài
Fb Erick Trung Vu
Cuộc sống thường giống như một hành trình đầy những thử thách gian nan, những thung lũng tăm tối và những khoảnh khắc bất định. Nhưng Thiên Chúa có quyền năng đưa bạn từ bùn lầy đến ân sủng. Dù điểm xuất phát của bạn có thấp đến đâu, dù hoàn cảnh của bạn có tưởng chừng vô vọng, Thiên Chúa vẫn có thể nâng bạn lên cao hơn những gì bạn từng mơ ước. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào Ngài.
Trong Sách Sa-mu-en quyển thứ nhất (1 Sm 2,8), bà Anna đã tuyên xưng: “Chúa cất nhắc kẻ nghèo hèn ra khỏi bụi tro, nâng người túng thiếu lên hàng quyền quý; Người cho họ ngồi chung với hàng vương giả và hưởng vinh dự cao sang.” Đây chính là Thiên Chúa mà chúng ta phụng thờ; Ngài là Đấng biến tro tàn thành vẻ đẹp, nghèo khó thành phú túc, và gian nan thành chiến thắng. Hoàn cảnh hiện tại của bạn không phải là kết thúc; đó chỉ là khởi đầu cho kế hoạch vĩ đại mà Thiên Chúa đang chuẩn bị để nâng bạn lên.
Hãy dành một chút thời gian suy ngẫm về cuộc đời của Giuse. Anh khởi đầu chỉ là một cậu bé chăn cừu, bị anh em phản bội, bán làm nô lệ và còn bị giam cầm oan ức. Nếu có ai có lý do để mất hy vọng, thì chính là Giuse. Nhưng anh đã bám chặt vào Thiên Chúa. Và vào thời điểm hoàn hảo của Thiên Chúa, Giuse đã từ ngục tối bước lên cung điện, trở thành người quyền lực thứ hai ở Ai Cập. Tại sao? Vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ dân Ngài từ bùn lầy đến ân sủng khi họ tin tưởng nơi Ngài.
Cùng một Thiên Chúa đã nâng Giuse cũng đang hành động trong cuộc đời bạn. Có thể bạn cảm thấy mình đang mắc kẹt trong sự tầm thường, nhưng hãy nhớ: Thiên Chúa là tác giả câu chuyện đời bạn, và Ngài không bao giờ viết ra những thất bại. Nơi bạn đang đứng hôm nay không phải là nơi bạn sẽ mãi mãi ở lại. Bùn lầy chỉ là tạm thời; ân sủng đang đến. Thánh Phaolô trong Thư Ê-phê-sô (Ep 3,20) nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa “có quyền làm hơn gấp bội điều chúng ta cầu xin hoặc nghĩ tưởng, phù hợp với quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta.” Điều này có nghĩa là ngay cả những giấc mơ lớn nhất của bạn cũng nhỏ bé so với những gì Thiên Chúa đã hoạch định cho bạn. Đừng giới hạn Ngài bằng những nghi ngờ hay sợ hãi của bạn. Hãy hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài, vì Ngài đã có kế hoạch để ban phúc lành, mang lại hy vọng và một tương lai tốt đẹp cho bạn (Gr 29,11).
Tuy nhiên, ân sủng không chỉ là những phúc lành vật chất; đó là việc bước đi trong sự yêu thương và ưu ái của Thiên Chúa. Ân sủng biến đổi trái tim bạn, củng cố tâm hồn bạn và làm bạn trở nên khác biệt để tôn vinh danh Ngài. Khi bạn bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa, những cánh cửa từng bị đóng kín sẽ mở ra, những trận chiến tưởng chừng bạn sẽ thua sẽ được chiến thắng, và những hoàn cảnh tưởng chừng vô vọng sẽ được đổi mới.
Đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào quyền năng nâng đỡ của Thiên Chúa. Ngài không bị giới hạn bởi xuất thân, lỗi lầm hay nguồn lực của bạn. Ngài có thể đưa bạn từ nơi âm thầm đến sự ảnh hưởng, từ nghèo đói đến dư dật, từ đau khổ đến niềm vui. Hãy tin tưởng nơi Ngài, vì thời gian của Ngài là hoàn hảo và kế hoạch của Ngài là trọn vẹn.
Hãy tín thác vào Đấng nắm giữ sự thăng tiến của bạn trong tay Ngài. Thiên Chúa luôn trung tín, và Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào Ngài.
Bản dịch của Duc Trung Vu
COMMENTS