Mái Ấm Vinh Sơn Thất Khê | Niềm Vui Giáng Sinh
Niềm Vui Giáng Sinh
Mái Ấm Vinh Sơn Thất Khê
Trưa ngày 24 tháng12, niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh đã rộn ràng, vì các dì lo mục vụ bên nhà thờ, nên đã mời ông già Noel đến phát quà cho Mái Ấm sớm hơn. Sau khi được nhận quà, các cháu cùng lưu lại những khoảng khắc dễ thương tại hang đá nhỏ xinh, cùng với các dì và ông già Noel “cây nhà lá vườn”.
Sau đó, cả nhà chung chia niềm vui bữa tiệc Agape, với những món ăn các cháu ưa thích. Tất cả cùng hát vang “We wish you a Mery Christmas,” cho dù bằng ngôn ngữ tay chân hay những lời ca ngọng ngịu, vang vọng như lời cầu chúc một mùa Giáng Sinh an lành, gửi đến các dì, quý ân nhân, cùng tất cả mọi người, đã thương yêu quan tâm, chăm sóc các cháu trong suốt thời gian qua.
Vào lúc 6g00 tối ngày 24 tháng 12, các cháu xúng xính trong chiếc váy màu vàng rực rỡ đẹp xinh, cùng nhau đi đến nhà thờ tham dự buổi canh thức. Các cháu có một tiết mục múa trong phần Canh thức Giáng Sinh, thêm hai tiết mục múa, tuy không chuyên nghiệp nhưng dễ thương, trong phần Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh, của giáo xứ Thất Khê.
Cha xứ Antôn phát biểu trước khi kết thúc thánh lễ đêm Giáng Sinh, “Các em tuy khuyết tật về thể xác, nhưng không khuyết tật về tâm hồn.” Ước mong sao những cống hiến mà các em dành tặng cho mọi người hôm nay, sẽ luôn là động lực giúp những ai đang tự ti, mặc cảm về bản thâ,n hoặc chôn giấu khả năng Chúa ban, có thể vượt lên chính mình mà vui sống và giúp ích cho cuộc đời và mọi người xung quanh.
Trưa ngày 25 tháng 12, Cha phó Giuse, cũng là cha xứ của giáo xứ Na Sầm, đã mời các dì và các cháu đến chung chia niềm vui của ngày đại lễ.
Giáo xứ Na Sầm là một giáo xứ nhỏ, vì có ít giáo dân. Giáo xứ chưa có nhà thờ, nên quý cha dâng lễ tại một ngôi nhà thuê đơn sơ, nhỏ bé nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Sự hiện diện của các dì và các em đã đem lại niềm vui Giáng Sinh, sự ấm áp, cho một nơi còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn về đủ mọi phương diện. Sau khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, các dì và các cháu cùng chung chia bữa tiệc Agape với Giáo xứ.
Năm mới sắp tới cũng là năm thánh của Giáo Hội, nguyện xin ơn thánh tuôn đổ trên Na Sầm, để ngày mai sẽ trở nên “sầm uất” hơn, không chỉ về đời sống thiêng liêng mà về mọi phương diện, để danh Chúa được lan rộng khắp vùng.
Tu xá Đa Minh Thất Khê
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS