Lớp Tình Thương K’Nai | Niềm vui Giáng Sinh
Lớp Tình Thương K’Nai
Niềm vui Giáng Sinh
Hoà chung với niềm vui Giáng Sinh, một niềm vui tràn ngập, vì những người kém may mắn được Chúa Hài Nhi trao quà.
Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2024, phái đoàn cô Yến ở Đà Lạt đã đến cộng đoàn K’Nai thăm, đồng thời trao quà cho các cháu lớp tình thương, cũng như những người yếu đau bệnh tật, nghèo khó.
Phái đoàn đích thân nấu bữa ăn trưa đãi các Dì và các cháu.
Để không khí buổi vui chơi Giáng sinh nhộn nhịp hơn, phái đoàn đã chuẩn bị không gian, trang trí những gian hàng ý nghĩa và đẹp mắt.
Sau bữa ăn trưa, chương trình vui chơi Giáng Sinh bắt đầu. Đại diện các cháu lớp tình thương nói lời cám ơn đến Cô Yến và phái đoàn, đồng thời, một bài múa cử điệu thay lời tri ân của các cháu.
Dì Bề trên tu xá K’Nai thay lời cho quý Dì trong cộng đoàn và các cháu lớp tình thương, nói lên lời cám ơn phái đoàn, đã không ngại đường xá, cũng như thời tiết, đến để đem niềm vui đến cho các cháu.
Đáp lời dì Bề trên, vị đại diện phái đoàn chia sẻ niềm vui, sự cảm phục quý Dì đã phục vụ các cháu tận tụy. Sau đó các cháu được đi đến các gian hàng để nhận những món quà giáng sinh, những món quà yêu thương mà Chúa gửi qua phái đoàn sáng nay.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho các cháu những vị ân nhân thật quảng đại, không quản ngại thời gian, đến đem niềm vui cho các cháu. Các cháu bầy tỏ niềm vui trên khuôn mặt, qua nụ cười, niềm vui của người trao đi, cũng như niềm vui của người được nhận.
Tu xá K'Nai
Giáo phận Đà Lạt
COMMENTS