Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (10/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (10/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chiên lạc trở về
Sáng tác: Don Moen
Trình bày: Bằng Kiều
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 18:12-14
12“Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Tình yêu muôn thuở Thiên Chúa dành cho mỗi người
Hình ảnh con chiên lạc Thánh Matthêu dùng trong bài Tin Mừng hôm nay, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Mọi người đều là con chiên của Chúa, mọi người đều đáng được tôn trọng và yêu thương, nhất là đáng được Chúa cứu chuộc. Chúa đã đồng hoá con chiên với những kẻ bé mọn: “…Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” Mục đích Chúa Giêsu đi vào trần gian này, là để mạc khải cho con người được biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, và Đức Giêsu là Đấng Cha sai đến, còn tất cả mọi người đều là anh em với nhau.
Qua dụ ngôn trên, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy mối tương quan giữa người mục tử với con chiên đi lạc. Khi phát hiện ra một con bị mất tích, thì ngay lập tức anh ta lên đường tìm kiếm nó về cho bằng được, “Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó” . Mối tương quan đó chúng ta còn đọc được trong sách ngôn sứ Giêrêmia, “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3). Như vậy, tình yêu hay trái tim của người mục tử thực sự không chỉ đơn thuần là trông chừng đàn chiên cả ngày lẫn đêm, cho khỏi những thú dữ săn mồi, mà còn sẵn sàng hy sinh, bất chấp nguy hiểm để đem con chiên trở về khi nó lạc xa đàn.
Một tình yêu độc nhất vô nhị, mà ngay từ trong thời Cựu ước và cho đến muôn thưở, vẫn là một tình yêu ấy: Tình yêu của người mục tử nhân lành. Thiên Chúa yêu chúng ta từ muôn thuở, từ trước cả khi chúng ta được thành hình trong dạ mẹ. Đó chính là tình yêu của Cha dành cho chúng ta, qua Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, và qua Giáo hội Ngài lập nên.
Trong thân phận mỏng dòn, yếu đuối, chúng ta không thể tự quay đầu trở lại, nên cần phải tín thác vào lòng xót thương của Chúa dành cho chúng ta. Chúa không bao giờ mệt mỏi, cũng chẳng bao giờ ngừng kiếm tìm, cho dù đó chỉ là một linh hồn bé mọn, hay vô cùng tội lỗi. Tin tưởng vào tình yêu ấy, chúng ta sẽ lấy lại được niềm hy vọng và sẽ tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn quan tâm đến chúng ta, rất nhiều, nhiều đến nỗi Ngài sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm, đến khi tìm thấy chúng ta, trái tim của Ngài sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc và sướng vui.
Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta sẽ phải yêu thương nhau như thế nào ? Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ, đã soi sáng cho chúng ta cách thực hành, "…Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1Ga 3:18) Mỗi người chúng ta đều có một chỗ rất riêng trong trái tim của Thiên Chúa, đều là con của Chúa, đều đáng được tôn trọng và yêu thương, đều đáng được Chúa cứu chuộc, chúng ta có nhận ra điều đó không?
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con, cũng như trong cuộc sống của anh chị em con. Xin cho con biết yêu thương mọi người, như Chúa đã yêu thương con. Amen
Nguyễn Tuyết
COMMENTS