Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (05/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (05/12/2024)
Bài suy niệm: Nữ tu Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lắng nghe tiếng Chúa
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Tâm Đoan
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 7:21. 24 -27
21“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 24“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Cái hồn của người môn đệ
Ở đời, ai cũng cho mình khôn, không ai lại nhận mình dại cả. Vậy, chẳng phải khôn là điều tinh túy mà con người hướng tới đó sao? Hay ta có thể gọi nó với một cái tên khác “cái hồn”.
Gẫm một chút, bạn thử tưởng tượng, nếu ta xây một căn nhà trên một nền móng toàn cát, không có gì vững chắc thì chuyện gì sẽ xẩy đến? Đương nhiên ai cũng biết kết cục ra sao rồi, dù tốn kém bao nhiêu thời gian và công sức, cũng sẽ hoài công. Trái lại, khi căn nhà được xây trên đá tảng, thì cho dù thời tiết có khắc nghiệt: mưa to, gió lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, bởi căn nhà đó đã được đặt trên một nền tảng vững chắc.
Bài Tin mừng hôm nay, một lần nữa soi rọi cho chúng ta thấy rõ, nếu lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, thì tựa như hành động xây nhà trên đá tảng vững chắc. Là người môn sinh, thì việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mang tính cốt lõi và nền tảng. Đó là cái hồn của người môn đệ: “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,21).
Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, nếu nghe mà không hiểu thì làm sao biết thực hành? Là người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ là nghe suông mà phải “lắng nghe”. Việc lắng nghe thực sự quan trọng, bởi có lắng nghe thì chúng ta mới hiểu, mới nắm bắt được ý của Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Vì thế, thái độ của người nghe Lời Chúa phải là thái độ chăm chú, suy tư để nắm bắt những lời dạy một cách cụ thể, mới có thể thực hành những lời Thầy Giêsu đã truyền đạt.
Với một lòng khao khát hướng về Thiên Chúa, hướng về Chân Lý đích thực, chúng ta tin rằng, mỗi người sẽ khôn ngoan lựa chọn, xây dựng đời sống đức tin của mình trên đá tảng là chính Lời Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trong cuộc đời này, luôn ý thức mình là một người môn đệ của Thầy Giêsu. Xin cho chúng con biết mang cái hồn của người môn đệ vào trong cuộc đời, biết lắng nghe Lời Chúa để luôn nhiệt thành sống theo lời Chúa dạy. Từ đó chúng con cũng thổi được cái hồn của người môn đệ đến cho mọi người xung quanh. Amen.
Phạm Chín
COMMENTS