Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu (27/12/2024) Ngày III trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần (27/12/2024)
Ngày III trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Vì ngoài Chúa ra
Sáng tác: Phùng Minh Mẫn
Trình bày: Phương Anh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Ga 20:2-8
2Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
.
Suy niệm: Tông đồ Gioan – người môn đệ Đức Giêsu thương mến
Thánh Gioan được nói đến trong Tin Mừng hôm nay nổi bật trong Tân Ước bởi tình thương thân thiết với Thầy Giêsu. Với tâm hồn nhạy bén và gần gũi với Chúa Giêsu, Gioan cảm nhận được tâm tình yêu thương dạt dào của Chúa dành cho mình, nên Gioan đã đáp trả tình yêu ấy với tất cả trái tim nồng nàn và chân thành.
Khi Thầy Giêsu bị người Do Thái tìm bắt. Khi các môn đệ thân tín đều hoảng sợ, bỏ chạy tan tác. Chỉ có những người có tình yêu mãnh liệt với Đức Giêsu, mới có động lực đi theo từng bước đường thương khó ấy. Chúng ta phải kể đến trước tiên là Mẹ của Ngài - Đức Maria, bà Maria Magdala và môn đệ Chúa yêu - Gioan.
Trong biến cố tảng sáng ngày Chúa Phục Sinh được Tin Mừng hôm nay thuật lại, Gioan cũng nhìn thấy thế, bằng một mối dây gắn kết thiêng liêng, Gioan đã nhanh chóng nhận ra sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ánh sáng phục sinh bừng lên rạng rỡ và niềm vui khôn tả dâng trào trong lòng Người Môn Đệ Chúa Yêu: “Thầy vẫn đang sống, đang ở với chúng ta.”
Tất cả mọi Kitô hữu đều có thể được gọi như Gioan: Người môn đệ Chúa yêu. Bởi tất cả chúng ta có một mối dây liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu trong thân phận con người. Chúng ta được nuôi dưỡng trong chính Mình Máu Thánh Chúa. Ta được Chúa nâng đỡ từng giây phút trong ơn thánh của các Bí tích, trong tương quan là chi thể của Hội Thánh.
Ta hãy mặc lấy chính tâm tình của Thánh Gioan hôm nay để sống trong sự kết hợp tha thiết với Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết theo gương Thánh Gioan, luôn bước đi theo Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa đối với con. Xin cho con thấy ánh nhìn của Chúa trìu mến thiết tha, cho con nghe lời Chúa ngọt ngào, âu yếm, thấm vào trái tim lạnh lùng của con. Xin ban sức mạnh, để con buông bỏ được những đam mê trần tục, thói quen biếng lười, những tính mê, nết xấu cố hữu trong con. Xin Chúa biến đổi con, cho con trái tim của Chúa, giúp con trở nên chứng nhân nước trời và làm vinh danh Thiên Chúa của Tình Yêu. Amen.
Vũ Thị Hương
COMMENTS