Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm (26/12/2024) Ngày II trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần (26/12/2024)
Ngày II trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Đẹp thay những bước chân
Sáng tác: Lm Nguyên Lễ
Trình bày: Phi Nguyễn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 10: 17-22
"Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. (18) Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. (19) Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: (20) thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em. (21) "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. (22) Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (23) "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến. (24) "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. (25) Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà. Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (26) "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. (27) Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước với các môn đệ rằng, các ông sẽ bị người ta ganh ghét, bách hại, thậm chí còn bị người thân trong gia đình tố cáo. Tuy nhiên, Chúa cũng trấn an các ông bằng những lời an ủi, vì sự bách hại mà các môn đệ phải chịu, lại trở nên dịp may để các ông làm chứng cho Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, nên các ông biết phải đối phó thế nào với những khó khăn xảy ra.
Chúa khẳng định, giữa những cuộc bách hại, người môn đệ có được hai lý do để hãnh diện và an ủi: thứ nhất là vì Thầy - Vì Chúa mà bị bách hại. Thứ hai là khi bị bách hại, đó lại là dịp để đưa lời chứng hùng hồn của mình ra trước những thế lực bách hại.
Cuộc sống của các tín hữu Việt Nam hiện nay, có thể nói là được nhiều thuận lợi và bình an. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, đức tin của mỗi người cũng không ngừng bị thách thức. Đứng trước những lôi kéo của xã hội tôn thờ chủ nghĩa vô thần và tiêu thụ, con người sẽ đáp trả thế nào bằng chính cuộc sống của mình? Con người có dám coi đó là cơ hội tốt để làm chứng cho Chúa không? Chúng ta đã bị những tật xấu lôi kéo thế nào? Ta có bao giờ dũng cảm làm chứng cho Chúa bằng hành động chính nghĩa của mình, dù có phải chấp nhận thử thách?
Lạy Chúa, thời đại chúng con không còn những bách hại đẫm máu, nhưng cũng không thiếu những cơ hội chúng con phải đối phó và chọn lựa. Có nhiều thách đố không hề nhỏ, khi chúng con từ bỏ mọi thú vui trần thế, để hướng lòng về quê trời. Xin Chúa củng cố lòng tin, lòng trông cậy và tình mến trong chúng con, giúp chúng con vui bước trên con đường hẹp tiến về nước trời, dù phải chấp nhận hy sinh theo gương Thánh Tử Đạo Tephano hôm nay. Amen.
Ngọc Lan
COMMENTS