Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng năm C (15/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng năm C (15/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Dọn đường để Chúa đến
Sáng tác: Dấu Chân
Trình bày: Nguyễn Đình Tài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 3: 10-18
10Đám đông hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì đây ?” 11Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” 13Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 14Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”
*15Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! 16Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Chúa nhật thứ III Mùa Vọng cho thấy ngày Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế đã gần đến. Giáo hội reo lên: “Hãy vui lên.” Giáo hội đồng cảm với dân Chúa trong những năm xa xưa, mong chờ Đấng Thiên Sai đến giải thoát cho dân khỏi vòng tục lụy. Niềm mong chờ kéo dài nhiều ngàn năm sắp kết thúc, khi hừng đông đã le lói sáng ở chân trời. Vì vậy, mọi người reo hò mừng rỡ vì ngày giải thoát đã gần kề.
Con người mang mầm mống Adong sa ngã, bị kìm hãm trong hư ảo sầu thảm. “Mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ” (Tv 87:10). Mọi người cảm nghiệm sự bất định của kiếp người, mà không có ánh sáng cho tương lai. Họ cảm thấy bị bỏ rơi: “Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên” (Tv 22: 3). Họ mòn mỏi mong chờ Đấng Thiên Sai đến, giúp họ thoát ra khỏi tình trạng bế tắc của đời sống thiêng liêng. Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay loan báo cho mọi người tin vui sắp đến. Không gì vui bằng giữa bóng đêm mịt mùng, một tia sáng lóe lên và có ai đó hô lớn niềm vui sắp đến. “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người” (Tv 25:8). Những lời hứa vĩ đại sắp được thực hiện, là một niềm vui mà Giáo Hội không thể kìm hãm để loan báo cho mọi người niềm hy vọng chan chứa.
Niềm vui đó được loan báo cận kề với sự xuất hiện của ông Gioan Tẩy Giả. Ông là sứ giả cho niềm vui một cách cụ thể, không nghi ngờ gì nữa về niềm vui cứu độ đã gần đến. Ông đến để chuẩn bị cho dân sẵn sàng tiếp đón Đấng Thiên Sai đã kề sát cửa nhà họ. Họ cần phải chuẩn bị tâm hồn, để xứng đáng với triều đại thiên sai sẽ đến. Ngài đến không phải để thỏa mãn đòi hỏi chính trị cho đất nước Do Thái đang bị chiếm đóng bởi ngoại bang Roma, nhưng trên một bình diện cao vượt hơn, toàn diện hơn và vĩnh cửu. Ông Gioan chuẩn bị cho họ một tâm hồn thánh thiện, để việc chuẩn bị được toàn vẹn, xứng đáng với Đấng Thiên Sai.
Ông Gioan có những chỉ dẫn rất cụ thể, giúp người ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Cứu Thế sẽ đến. Từ người dân thường cho đến thầy dạy, người thu thuế, binh lính ... đều được hướng dẫn để có thể sẵn sàng cho một triều đại mới. Đấng Thiên Sai đến thật cao trọng, cho dù ông Gioan là một tiên tri khả kính, nhưng cũng nói là không đáng cởi dây giày cho đấng ấy. Chính Đức Kitô dù khiêm tốn, nhưng cũng phải nhìn nhận điều đó khi Ngài nói rằng, có rất nhiều tiên tri, vua chúa, và cổ nhân muốn nhìn thấy ngày thiên sai nhưng họ không có phúc để hưởng ngày đó, ngày vĩ đại và đáng ước ao. Đức Kitô xuất hiện mà tiên tri Gioan uy lực, hay vua Salomon quyền thế, cũng không thể nào so sánh với uy lực và quyền thế như Đức Kitô.
Lạy Chúa, không niềm vui nào sánh bằng niềm vui có Chúa ở cùng. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con dọn lòng mình, hầu trở nên máng cỏ xứng đang cho Chúa ngự vào. Amen.
Hồ Dung
COMMENTS