Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng (03/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng (03/12/2024)
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Bài suy niệm: Nữ tu Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tâm tình yêu mến
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Sr. Nguyễn Dự
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 10, 21-24
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cùng ngẫm về mối tương quan thân tình sâu sắc giữa Thiên Chúa và con của Ngài là Đức Giêsu, cũng như mối tương quan của chúng ta với Chúa.
Khi ngồi cùng các môn đệ, Đức Giêsu đã hé lộ quan điểm của Thiên Chúa dành cho những người bé mọn: “Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, sự lớn lao không nằm ở kiến thức, trí tuệ hay sự nổi tiếng của con người, mà chính là ở trái tim trắc ẩn và tâm hồn khiêm nhường. Đức Giêsu ngợi khen Chúa Cha, vì Người chọn những kẻ đơn sơ để bày tỏ chân lý cao cả, thể hiện tình yêu ân sủng và ơn cứu độ của Ngài.
Qua Lời Chúa trên, chúng ta được mời gọi bước vào mối quan hệ cha con, bằng lối sống khiêm nhường và đức tin của mình. Chúng ta đang ở vị trí nào trong trái tim Chúa? Chúng ta đang sống như thế nào để đáp lại lòng thương xót vô bờ của Ngài?
Cuối cùng, Đức Giêsu nhấn mạnh phúc lành của việc được chứng kiến những điều Ngài đang thực hiện: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Điều này khuyến khích chúng ta biết quý trọng ân sủng của Chúa, tuôn đổ trên chúng ta qua mọi thời, cũng như sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Hãy mở lòng đón nhận và sống xứng đáng với những gì Chúa đã mặc khải cho chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, cũng là một cơ hội để cầu nguyện cho chính mình, cho những người xung quanh. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận sự mặc khải, để trở thành những người nhiệt thành đem tin vui đến cho người khác, như Thánh Phanxicô Xaviê đã sống, đó là, biết sống khiêm tốn và luôn hăng say chia sẻ Lời Chúa cho mọi người. Amen
Thanh Thủy
COMMENTS