Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng năm C (22/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng năm C (22/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Niềm vui lên đường
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Diệu Hiền
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 1: 39 – 45
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em
Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.”
Suy niệm
Tin Mừng Thánh Luca hôm nay tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Maria. Với lời “xin vâng” Mẹ đón nhận Đấng Cứu Thế nơi cung lòng trinh khiết của Mẹ. Mẹ đã không quản ngại đường xá xa xôi, ghập nghềnh sỏi đá, vội vã lên đường thăm người chị họ, để đem Chúa, đem niềm vui và hạnh phúc cho chị bằng việc phục vụ.
Qua ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương Đức Tin và Đức Ái của Đức Maria.
+ Đức Tin của Đức Mẹ Maria
Tin mừng kể lại: “Bà Elisabeth kêu lớn tiếng, “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45). Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết trong thông điệp “Mẹ Chúa Cứu Thế,” đã quảng diễn như sau: “Lời bà Elisabeth nói, Em thật có phúc vì đã tin, không chỉ tương quan đến tuyệt đỉnh trong thái độ trông chờ Đấng Ki-tô. Tuy thế, đó cũng là khởi điểm của tất cả hành trình tiến về Thiên Chúa của Mẹ.” Thánh Anphongso ca ngợi Mẹ là Mẹ của đức tin, khi Mẹ đã khôi phục lại đức tin vì bà Evà đã làm tổn thương vì bất tín. Mẹ đã sống bằng đức tin của mình. Đôi khi chúng ta không sống đúng với những gì ta tin, thế nên Thánh Giacôbê gọi đó là đức tin chết. Chúng ta là con cái của Mẹ hãy noi gương Mẹ, sống và thực hành điều mình tin. Đó cũng chính là mối phúc Chúa Giêsu nói với các môn đệ và chúng ta sau khi Ngài phục sinh: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.”
+ Đức Ái của Đức Mẹ Maria
Ngoài niềm tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa, Mẹ còn có một tâm hồn rộng mở để lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mà Lời Chúa không gì khác là giới răn yêu thương. Hơn ai hết, Mẹ đã thực thi giới răn này một cách hoàn hảo nhất, như qua đoạn Tin Mừng Thánh Luca kể lại, “ Đức Maria còn ở lại với Bà Elisabeth độ ba tháng để phục vụ”, rồi tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã hết lòng lo lắng cho gia đình và đôi tân hôn, giúp họ được hạnh phúc trọn vẹn, cho dù giờ của Chúa chưa đến, nhưng vì niềm tin yêu của Đức Mẹ mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên để cho các môn đệ tin vào Ngài (Ga 2,1). Đức Ái của Mẹ nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, vừa tế nhị, vừa quảng đại, vừa trân trọng và khiêm tốn như thánh Phaolô diễn tả qua bài ca đức ái khi gửi cho cộng đoàn Côrintô: “Đức ái thì nhịn nhục, hiền hậu không ghen tương, không vênh vang, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui mừng khi thấy sự chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức ái không bao giờ tàn phai.” (1Cr 13, 4-8)
Đó là tất cả những gì Mẹ đã sống, đồng thời mời gọi chúng ta là những người con của Mẹ, cũng quyết tâm noi gương Mẹ, lắng nghe và thực hành sống Lời Chúa mỗi ngày. Đặc biệt là trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, hầu đạt được niềm vui và hạnh phúc đón chào Chúa đến.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được kiên vững trong đức tin, can đảm khi thực thi đức bác ái theo gương Mẹ Maria, để mỗi Mùa Vọng đi qua, tâm hồn chúng con càng thêm rộng mở cho Thiên Chúa vào cư ngụ. Xin đặt để từng người chúng con trong trái tim Mẹ, để trong Mẹ chúng con đủ sức dấn thân cho những lời mời gọi của Chúa trong từng ngày sống. Amen.
Trần Thương
COMMENTS