Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng (24/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng (24/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ánh Sáng vào đời
Sáng tác: Jb. Bùi Ninh
Trình bày: Đình Tài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 1: 67 – 79
Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :
68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: 71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; 72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước ; 73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. 78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.”
Suy niệm
Đoạn Tin Mừng hôm nay, tường thuật lời chúc tụng của ông Dacaria dâng lên Thiên Chúa. Đây là lời kinh đã trở thành lời cầu nguyện chung của toàn thể Giáo Hội trong Kinh Phụng Vụ ban sáng. Vào ngày cuối cùng của mùa vọng, Giáo hội cho chúng ta nghe bài ca này, như muốn thổi vào hồn ta niềm vui đang trào tràn. Giáo hội như muốn hối thúc ta dành thời gian để trang hoàng hang đá tâm hồn của chính mình thành máng cỏ ấm êm, chiếc nôi ân tình, yêu thương cho Đấng cứu thế ngự đến. Đồng thời, cũng để nhắc nhở ta, cùng với tâm tình của ông Dacaria, chiêm ngắm công trình cứu độ mà chính Thiên Chúa đã khởi sự và thực hiện, để không ngừng chúc tụng, cảm tạ và làm chứng cho tình yêu quan phòng của Chúa nơi ta đang hiện diện.
Quả thật, chỉ với bài ca ngắn ngủi của mình, ông Dacaria cho chúng ta thấy được tâm tình tạ ơn và chúc tụng của ông dành cho Thiên Chúa. Ông cũng nhận ra sự hiện diện và cách hành động của Thiên Chúa trên cuộc đời ông, cũng như trong lịch sử cứu độ của Dân Chúa.
Trong thời gian bị câm ông không nói được, vì ông đã dùng trí hiểu tầm thường của con người để đoán xét quyền năng Thiên Chúa. Nhưng khi nói được, lời đầu tiên ông thốt ra là lời chúc tụng Thiên Chúa, “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người”. Từ những lời của ông Dacaria, ta hãy tự chất vấn lương tâm, Lời đầu tiên trong mỗi ngày sống của ta là lời gì? Đó có phải là lời chúc tụng Thiên Chúa không? Lời ấy có đem lại bình an và niềm vui cho mọi người, hay là lời gây nên bất hoà chia rẽ?
Hôm nay, chúng ta đang trong thời khắc kề cận chờ đón Con Thiên Chúa Giáng Sinh, hòa với lời kinh của ông Dacaria, ta nhớ lại bao nhiêu hồng ân Chúa ban trong thời gian chờ đợi của Mùa Vọng. Để rồi đêm nay, kỷ niệm đêm con Chúa Giáng Sinh, giúp chúng một khởi đầu mới cho việc làm chứng nhân cho Chúa. Làm chứng bằng việc không ngừng dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa trong mỗi ngày sống, vì biết bao ơn lành ta đã lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Làm chứng bằng chính đời sống bác ái yêu thương phục vụ tha nhân của mình.
Trong cuộc sống hiện nay, Con người vẫn còn nhiều hận thù, ghen ghét, bạo động, chiến tranh. Vẫn còn đó nỗi đe dọa từng giờ, về sự bình an của thế giới, tội ác vẫn lan tràn khắp nơi. Vì thế hoàng tử Bình An là chính Đức Giêsu lại càng được mong đợi biết chừng nào!
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để những giờ phút ngắn ngủi còn lại chờ đón Con Chúa giáng trần, chúng con biết chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, để nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Sự hiện diện của niềm vui, bình an, hoà bình và hạnh phúc. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mình và của người khác, không bao giờ ước muốn những điều bất chính, nhưng luôn sống chân thật, hiền hòa và quảng đại. Xin cho triều đại Chúa ngự trị giữa trần gian hôm nay, cũng như mọi ngày trong đời sống chúng con. Amen.
Nguyên Thủy
COMMENTS