Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng (20/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng (20/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Mẹ Truyền Tin
Sáng tác: Cao Thắng
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 1: 26-38
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét u, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả , và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp h đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”.
Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa , không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật cuộc đối thoại giữa Đức Maria và sứ thần Gáp-ri-en, còn được gọi là biến cố Truyền Tin. Thiên Chúa sai thiên sứ của Người đến gặp Mẹ Maria để mời gọi Mẹ cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Cao trào của biến cố Truyền Tin là lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ Maria.
Nếu Mẹ Maria không đáp lời “Xin Vâng”, Thiên Chúa sẽ phải thay đổi kế hoạch của Người trong công trình cứu độ, để lời hứa từ thời tổ phụ Áp-ra-ham có thể thành hiện thực. Nhưng không phải thế, Mẹ đã đáp trả lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa với con tim vâng phục tuyệt đối. Lời thưa “Xin Vâng” là kết tinh của tình yêu, lòng tôn kính và sự tin tưởng mà Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa, cùng với một đời sống luôn đẹp lòng Thiên Chúa của Mẹ. Một người sống đẹp lòng Thiên Chúa, thì không bao giờ từ chối cộng tác với Người. Một người yêu mến Thiên Chúa, luôn vâng theo thánh ý Người, sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân, dám gánh lấy trách nhiệm Thiên Chúa trao phó, vì muốn “đồng lao cộng khổ” với Người.
Cuộc đối thoại giữa Mẹ Maria và sứ thần, thể hiện một sự tôn trọng tự do và bình đẳng, một thói quen thường xuyên cầu nguyện với Thiên Chúa. Nhờ tinh thần cầu nguyện, Mẹ không nghi ngờ Thiên Chúa và nhạy bén với thánh ý của Người. Nhờ đời sống cầu nguyện, Thánh Thần của Thiên Chúa rợp bóng trên Mẹ.
Hành trình đức tin của Mẹ là một chuỗi những sự kiện luôn đẹp lòng Thiên Chúa, từ thuở thiếu thời cho đến ngày về trời: cầu nguyện - tin tưởng - tràn đầy Thánh Thần - nhạy bén với ý Chúa - cộng tác tích cực vào công trình cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống theo gương của Mẹ, là luôn tin tưởng, phó thác và yêu mến Chúa, nhất là luôn biết nói lời thưa xin vâng, qua từng sứ mạng cũng như trong mọi biến cố của cuộc sống.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con luôn chu toàn thánh ý Chúa ở mọi nơi và trong mọi lúc, để cuộc đời chúng con là một lời xin vâng liên tục, nhờ đó chúng con cũng được góp phần cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.Amen.
Hà Xiêm
COMMENTS