Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng (18/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng (18/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tình yêu Thiên Chúa
Sáng tác: Thế Thông- Phanxicô
Trình bày: Tâm Đoan
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 1: 18-24
Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần của Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Tất cả những sự việc đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Đoạn Tin Mừng trên đây, tường thuật lại việc Thiên Chúa sai sứ thần đến báo mộng cho thánh Giuse, về việc Chúa Cứu Thế đã đến, nhập thể trong lòng của Đức Maria như thế nào. Đồng thời cũng khẳng định gốc tích của Con Thiên Chúa. Ngài nhập thể làm người trong lòng một trinh nữ, mà không có sự can thiệp của người nam, nhưng do quyền phép của Chúa Thánh Thần.
“ Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Lời tiên báo của ngôn sứ Isaia 800 năm trước, nay được thành toàn. Để cứu chuộc loài người khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, để phục hồi phẩm giá cao quý mà con người đã đánh mất khi phạm tội, Con Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận của con người, để ở với loài người. Ngài suy nghĩ bằng khối óc của con người, nói bằng ngôn ngữ của con người, lao động bằng đôi bàn tay của con người, nhất là Ngài yêu bằng quả tim của con người. Chỉ khi có tình yêu mới khiến một Vị Thiên Chúa hủy mình ra không, để ở với con người, để cứu độ con người.
Có khi nào bạn để lòng mình lắng xuống, cảm nhận một tình yêu quá lớn, một hạnh phúc quá tuyệt vời, mà Thiên Chúa dành cho bạn và cho cả thế giới này? Hạnh phúc đó chính là được Thiên Chúa ở cùng. Ngài ở cùng, để chung chia niềm vui và cả những nỗi gian lao vất vả của bạn trong cuộc sống này. Những băn khoăn, lo lắng trăn trở của bạn, cũng là nỗi bận tâm của Chúa. Ngài ở cùng để phù giúp và ban cho bạn biết bao ơn lành của Ngài. Nhất là Ngài ở với bạn để cứu độ bạn.
Sự vâng phục tuyệt hảo của thánh cả Giuse trong trình thuật Tin Mừng, có là mẫu gương cho bạn trong hành trình đức tin này không? Khi nhận được sứ mệnh của Chúa qua những người có trách nhiệm, bạn có sẵn sàng xin vâng, rồi đem hết khả năng thực hiện, để Tin Mừng của Chúa ngày càng được mở rộng không?
Lạy Đấng Emmanuel! Cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài dành cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã làm người, để chúng con được làm con Thiên Chúa. Xin giúp chúng con mỗi khi suy nghĩ, nói năng hay hành động, chúng con luôn ý thức được mình là con của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết sống xứng đáng là người con ngoan thảo của Chúa, bằng cách luôn thưa vâng với Chúa trong mọi biến cố mà Chúa gửi đến chúng con. Amen
Vũ Phú
COMMENTS