Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (11/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (11/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ai Muốn Theo Ta
Sáng tác: Sr. Kim Loan, OP
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 11, 28-30
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, khi mà công nghệ số phát triển, cuộc sống tưởng chừng như mơ, nhưng nhiều bạn lại cảm thấy bị áp lực và căng thẳng, từ việc học đến công việc, cả những kỳ vọng của xã hội nữa.
Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su thấu hiểu mọi lo toan của con người qua từng thế hệ, nên Ngài mời gọi những ai vất vả hãy đến cùng Chúa. Ngài không chỉ đơn thuần muốn chào đón chúng ta, mà còn mời gọi chúng ta bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài. Từ hôm nay, việc mang lấy ách của Ngài có nghĩa là cùng đi, cùng sống, để chấp nhận sự dẫn dắt và sự an toàn mà Ngài đem lại, thay vì chúng ta cứ cặm cụi gánh vác mọi thứ một mình.
Lòng hiền hậu và sự khiêm nhường toát ra từ chính con người của Chúa, diễn tả qua lời rao giảng và việc làm của Ngài, với từng đối tượng được nghe giảng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, không có gì xấu khi tìm kiếm sự giúp đỡ hay chia sẻ gánh nặng. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, việc tìm kiếm bình an trong Đức Giê-su là chính nguồn sức mạnh cho tâm hồn. Dù là ai, chúng ta hãy dành thời gian lắng nghe Lời Chúa, nhờ đó, chúng ta sẽ tìm thấy một con đường nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Có thể vẫn con đường ấy, vẫn gánh nặng ấy, vẫn cái ách ấy, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể trải nghiệm sự nghỉ ngơi và bình an thực sự.
Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng, sự kiên nhẫn và lòng yêu thương là những yếu tố thiết yếu, để đạt được bình an nội tâm của hành trình mỗi người. Xin giúp chúng con luôn tìm đến Chúa trong mọi nơi mọi lúc, nhờ đó, chúng con được nhẹ nhàng, êm ái trong tâm hồn, khi nhận ra sức mạnh tình yêu lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi giây phút, mỗi ngày sống trôi qua, chúng con lại cảm nhận thêm nhiều hơn về tình yêu Chúa dành cho con người. A men.
COMMENTS