Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (06/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (06/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Rosa Lima, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ai Muốn Theo Ta
Sáng tác: Sr. Kim Loan, OP
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 9: 27-31
27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Hai người mù trong đoạn Tin Mừng hôm nay, không chỉ đơn thuần là những người khiếm khuyết, mà còn là những tấm gương sáng ngời của lòng tin. Họ kiên trì theo Chúa, mặc dù không thấy đường đi, nhưng nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh. Họ đã kêu cầu: “Lạy Con vua Đavit, xin thương xót chúng tôi!”. Khi Chúa Giêsu hỏi: “Các anh có tin tôi làm được điều đó không?”. Câu trả lời của họ vang lên đầy quyết tâm: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”.
Lạy Chúa, con tự hỏi, liệu có bao giờ con nhận ra mình cũng là kẻ tật nguyền, mù lòa về mặt tâm linh không? Con đang sống trong u mê, không nhận ra sự thật về bản thân, cũng như chẳng hiểu biết gì về Thiên Chúa, để rồi không biết chạy đến kêu cầu Ngài chữa lành cho con như hai người mù kia. Đôi khi con thấy mình đầy thiếu sót và tội lỗi, nhưng chưa đủ khao khát và nhiệt tâm để tìm kiếm Chúa.
Qua câu chuyện hai người mù được chữa lành hôm nay, con hiểu rằng, nhận thức về bệnh tật trong tâm hồn, chính là bước khởi đầu cần thiết để con đi tìm gặp Chúa, tương tự như người nhận thấy mình có vấn đề về sức khỏe cần đi gặp thầy thuốc. Nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi, cũng chính là lúc để con mở rộng tâm hồn, đón nhận ân sủng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đồng thời mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình, và chính niềm tin vào Chúa là điều kiện để con được Chúa chữa lành.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con ánh sáng đức tin và chữa lành con, để con thoát cảnh mù lòa trong tâm trí và linh hồn, ngõ hầu con nhận ra Chúa và hiểu biết chính mình, để con biết sống loan truyền quyền năng và tình thương của Chúa đến muôn đời. Amen.
Nguyễn Ngọc
COMMENTS