Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai sau Lễ Thánh Gia (30/12/2024)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai sau Lễ Thánh Gia (30/12/2024)
Bài suy niệm: Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa trong lòng con
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Ca đoàn Kitô Vua; Bích Ngọc-Trung Đông
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng : Lc 2: 36-40
36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Thiên Chúa xuống trần gian trong đơn sơ nghèo khó, nên chỉ có những người sống trong sự cầu nguyện, của lòng khao khát chân lý, đơn sơ mới có thể nhận ra và tiếp nhận mà thôi. Quả vậy, trong đêm Giáng sinh, những người được diễm phúc chiêm bái Chúa Hài đồng không phải là những người cao sang quyền quý, mà là các mục đồng đơn sơ nghèo khó, là các đạo sĩ khao khát và quyết tâm đi tìm chân lý, tìm sự thánh thiện. Và một trong những người nghèo của Thiên Chúa, mà Tin mừng hôm nay nhắc đến, những người được ưu tiên hưởng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, đó là Bà tiên tri Anna. Bà chỉ xuất hiện một lần trong Tin mừng với biến cố dâng Chúa vào Đền Thánh, dung mạo Bà đã được mô tả từ thật đơn giản. Bà đã 84 tuổi, góa bụa, nghèo khó, nhưng trung thành với những bổn phận đạo đức, sống nơi Đền thờ để phụng thờ Thiên Chúa ngày đêm trong kinh nguyện và chay tịnh, luôn tin tưởng và khao khát ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Với đời sống đạo hạnh, bà đã Chúa cho toại nguyện: là được gặp Đấng Cứu Thế mà muôn dân đợi trông.
Trong một thế giới đầy ồn ào của nền văn minh hưởng thụ, con người đang bị cuốn hút vào thế giới vật chất, dẫn đến lãng quên Thiên Chúa và đánh mất chính căn tính của mình. Vì thế, mẫu gương của Tiên tri Anna thức tỉnh chúng ta trở về với đời sống cầu nguyện, chay tịnh, thoát khỏi những ràng buộc của vật chất. Những Thánh lễ hằng ngày, những giờ Kinh tối Gia đình, những việc lành phúc đức thật cần thiết để giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa- Đấng Emmmanuel đang ở giữa chúng ta.
Thiên Chúa không thể gặp chúng ta nơi những ồn ào bon chen của cuộc sống, cũng không thể ở lại trong tâm hồn mưu toan tính toán. Chúa chỉ chờ đợi nơi mỗi người một tâm tình thành kính, một tâm hồn khiêm nhường rộng mở, để Chúa được ngự trị và làm chủ tâm hồn chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trở về với đời sống cầu nguyện, biết hướng về Chúa là trung tâm, là cùng đích của cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể cảm nhận sự hiện diện sống động của Chúa, qua các biến cố vui buồn, hay trong những người anh chị em mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.
COMMENTS